Quân đội Ukraine hiện đang tiến hành chiến dịch truy tìm binh nhì Tumoshenko bỏ trốn và mở một cuộc điều tra hình sự về vụ việc.
Theo Avia.pro, một binh sĩ Quân đội Ukraine đã táo tợn đánh cắp một chiếc xe quân sự Ural từ chính đơn vị đóng quân của mình rồi bỏ trốn khỏi vị trí chiến đấu trên chiến tuyến.
Chỉ vài giờ sau khi chạy trốn, Quân đội Ukraine đã mở chiến dịch truy tìm binh lính đào tẩu này cùng chiếc xe Ural.
Thông tin tiết lộ sau đó cho thấy, quân nhân Ukraine đã đánh cắp xe quân sự, rời bỏ vị trí chiến đấu rồi bán nó cho một nông dân ở địa phương cách vị trí đóng quân vài chục km.
Theo điều tra ban đầu, người lính nghĩa vụ này là binh nhì Tumoshenko thuộc biên chế của Lữ đoàn Số 24 Quân đội Ukraine. Anh đã đã đánh cắp chiếc xe quân sự Ural từ chính đơn vị của mình để bán cho người dân địa phương.

Binh lính Quân đội Ukraine. Ảnh: RT
Để thực hiện ý đồ của mình, binh nhì Tumoshenko đã nhờ một người bạn cấp cho một đơn vận giả chuyên dùng để vận chuyển hàng nông sản cho đơn vị.
Cuối cùng, Tumoshenko đã bán chiếc xe cho một nông dân ở làng Zakotnoye với giá 200.000 Hryvnia rồi bỏ trốn mất tăm mất tích.
Quân đội Ukraine hiện đang tiến hành truy tìm Tumoshenko và mở một cuộc điều tra hình sự về vụ việc.
Cho đến thời điểm hiện tại, Bộ Quốc phòng Ukraine vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về sự việc hi hữu này.
Tuy nhiên, có một thực tế là thời gian qua nhiều binh sĩ Ukraine đã tìm cách bỏ trốn khỏi đơn vị vì không chịu được tình cảnh gian khổ nơi chiến tuyến cũng như không được trả thù lao đầy đủ khi hết giai đoạn tình nguyện nhập ngũ.
VietBF @ Sưu tầm