Thứ cặp đôi này tìm thấy cũng có nguy cơ phát nổ.
Khi đang đi dạo trên bãi biển Cape Town ở Nam Phi, người đàn ông trong câu chuyện này đã ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc.
Vì tò mò nên anh và bạn gái đã lần tìm thử xem thứ mùi khó ngửi ấy phát ra từ đâu. Và sau khi đi được một quãng để tìm kiếm, cả hai đã ngớ người vì thứ nhìn thấy: một xác động vật khổng lồ.
Do không biết đó là xác của sinh vật nào và có gây ảnh hưởng gì hay không, người đàn ông đã gọi điện để thông báo với chính quyền địa phương về sự việc này.
Rất nhanh sau đó, một đội xử lý đã mang theo các dụng cụ cần thiết để di chuyển xác chết khổng lồ kia rời khỏi hiện trường.

Ảnh: Nguồn Sina.
Đi cùng họ còn có một vài chuyên gia về sinh vật biển. Và sau khi đánh giá qua thi thể nói trên, họ đã xác định đây là xác của một con cá voi.
Thế nhưng do các thiết bị phục vụ nghiên cứu ở hiện trường có hạn nên họ cũng chưa thể xác định được nguyên nhân dẫn tới cái chết của con cá xấu số ấy là gì.
Sau đó, cái xác khổng lồ nói trên đã được gửi tới trung tâm nghiên cứu động vật ở địa phương để tiến hành kiểm tra và xử lý.
Trên thực tế, quá trình phân hủy xác một con cá voi có thể kéo dài tới tận... 3 thập kỷ! Thậm chí trong một vài trường hợp, thi thể của chúng còn có khả năng phát nổ. Vì vậy, việc xử lý xác cá voi một cách hợp lý là điều cần thiết để đảm bảo an toàn.
VietBF @ Sưu tầm