Tỷ phú Jack Ma được đánh giá là một doanh nhân quyền lực nhất khi xây dựng nên một trong số những đế chế kinh doanh lớn nhất Trung Quốc từ hai bàn tay trắng. Những mẩu chuyện về sự tài năng, tham vọng và trí tuệ đỉnh cao của ông luôn là bài học, đồng thời cũng là nguồn cảm hứng tới giới trẻ.
Một lần, khi tỷ phú Bill Gates và nhà đầu tư người Hoa Kỳ, Warren Edward Buffett tới thăm Trung Quốc, họ được mời tới một bữa tiệc từ thiện, trong đó có cả sự tham gia của Jack Ma.
Sau khi dùng bữa tối, Gates và Buffett đề cập tới dự án quyên góp toàn bộ số tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện và ngỏ ý muốn mời Jack Ma cùng tham gia.
Lúc này, ắt hẳn ai cũng tò mò không đoán được Jack Ma sẽ xử lý ra sao trong tình huống này, bởi dù từ chối hay đồng ý, thì cũng sẽ rất dễ tự đào cho mình một cái hố.
Khi nghe xong câu hỏi từ hai vị tỷ phú người Mỹ, Jack Ma mỉm cười nhẹ, rồi hỏi Buffett : “Xin hỏi, năm nay ngài bao nhiêu tuổi?” - “Tôi 80” Buffett ngạc nhiên trả lời trước câu hỏi bất ngờ từ vị chủ tịch của Alibaba.
Jack Ma tiếp lời: “Khi đến độ tuổi của ngài, tôi cũng sẽ cân nhắc về việc dùng toàn bộ số tiền mình có cho việc từ thiện, tuy nhiên, bây giờ tôi vẫn còn trẻ, làm từ thiện nếu chỉ đưa tiền cho các tổ chức xã hội, tôi tin rằng số tiền đó không thể phát huy được hết tác dụng.
Vậy nên hiện tại, dù tôi có quyên góp toàn bộ tài sản, thì các vấn đề khó khăn trước đó cũng chưa chắc đã được giải quyết. Thực tế, tiền không phải là quan trọng nhất, vậy nên tôi sẽ cố gắng biến việc kinh doanh của mình trở thành một phần có ích cho xã hội, giúp mọi người hiểu được làm cách nào để kiếm được tiền.”
Chỉ qua một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, Jack Ma đã khiến cho hai vị tỷ phú người Mỹ vô cùng thán phục trước khả năng ứng biến nhanh nhạy của mình. Có thể nói, câu trả lời của Jack Ma dù ngắn gọn, nhưng cũng đủ thể hiện trí thông minh tuyệt đỉnh của ông.
Thứ nhất, việc không trực tiếp phủ định lời đề nghị của đối phương sẽ không làm ảnh hưởng đến hòa khí giữa hai bên. Thứ hai, từ việc từ chối gián tiếp, tỷ phú gốc Hoa đã khéo léo dẫn dắt sang lý tưởng cao đẹp của bản thân, tự cứu mình ra khỏi vòng vây của một tình huống khó xử.