Bằng cách nào anh ta cho được cả vật này vào bụng cơ chứ?
Các bác sĩ ở một bệnh viện tại Pristina, Kosovo vừa đón một ca bệnh "khó đỡ" của một người đàn ông 33 tuổi, khi anh này phải nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch vì bị ngộ độc pin.
Những tưởng anh chàng bị ngộ độc do nuốt nhầm phải một hoặc hai cục pin, nhưng mọi chuyện còn khôi hài hơn thế. Khi chụp X-quang, các bác sĩ có mặt đã không dám tin vào mắt mình, khi thấy cả một chiếc…điện thoại L8STAR BM90 to tướng ở trong dạ dày bệnh nhân.

Bức ảnh chụp X quang khiến đội ngũ bác sĩ sững sờ
Kích thước chiếc điện thoại quá lớn để tiêu hóa, dẫn đến lượng acid pin trong máy bị rỉ ra ngoài, khiến bệnh nhân bị ngộ độc. Nguyên nhân vì sao anh chàng này nuốt chiếc điện thoại, vẫn chưa được làm rõ.

Đội ngũ bác sĩ đã lập tức vào cuộc, và đã đưa được chiếc điện thoại ra khỏi người bệnh nhân một cách an toàn bằng phương pháp nội soi, mà không phải mổ dạ dày. Tình trạng bệnh nhân sau đó đã dần ổn định trở lại.

Chiếc điện thoại đã được lấy ra an toàn
Các bác sĩ cho biết, đồng xu, cúc áo, đồ nhựa, pin hay xương thức ăn đều là những vật thể dễ bị con người nuốt vào bụng, nhưng lần đầu tiên họ thấy ai đó nuốt cả một chiếc điện thoại như vậy.
Chiếc điện thoại mà anh chàng kia nuốt vào có hình dáng giống với chiếc Nokia 3310, được ra mắt từ tháng 9 năm 2000. Đây được coi là một trong những chiếc máy "huyền thoại" với độ dày và độ bền khét tiếng.
"Tôi dám cá là nếu lắp lại các chi tiết, chiếc điện thoại này vẫn sẽ dùng được cho xem," một cư dân mạng nói.
"Trong khi mình còn chật vật mãi mới uống được viên thuốc, còn gã này nuốt hẳn cả chiếc điện thoại vào bụng," một người khác hài hước cho biết.
VietBF @ Sưu tầm