Cựu binh Anh Pen Farthing. Nười sáng lập khu lưu giữ động vật tiết lộ. Về việc sơ tán 200 con chó và mèo khỏi Kabul.
Hoạt động cứu hộ
Người sáng lập tổ chức từ thiện, cựu sĩ quan Hải quân Anh Pen Farthing, đã cứu giúp 200 con chó và mèo. Trước đó, quân đội từ chối cho động vật lên các chuyến bay sơ tán vì lý do an toàn, nhưng họ vẫn tổ chức một chuyến bay đặc biệt qua Tashkent cho Farthing và vật nuôi của anh ta.
Trước đó, dịch vụ báo chí Bộ Quốc phòng Anh trên Twitter đưa tin người sáng lập nơi lưu trú động vật cùng các con vật đã được quân đội Anh tháp tùng trên đường tới sân bay Kabul.
Vật nuôi được cứu, nhưng không thể giúp đồng nghiệp của tôi
Farthing nói với The Sun rằng các nhân viên tại trung tâm của ông không được phép rời khỏi đất nước vì họ là công dân Afghanistan.
"Tôi đã rất khó khăn khi phải bỏ lại họ ở Kabul. Một số nhân viên đi cùng tôi đến sân bay nhưng không được phép lên máy bay. Tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một mặt, tôi rất tiếc vì đã phải nói lời chia tay với họ, nhưng mặt khác, tôi rất vui vì mọi thứ đã ổn thỏa với các con vật".
Nơi lưu trú cho vật nuôi đầu tiên ở Afghanistan
Cựu quân nhân Anh Paul Farthing đã thành lập trại tạm trú cho chó mèo ở Kabul vào năm 2007 sau khi giải cứu một con chó ở mặt trận. Nơi đó trở thành trung tâm cứu hộ động vật chính thức đầu tiên ở Afghanistan.