Một thanh niên người Nhật đã nảy ra ý tưởng làm đá bào từ mì gói. Anh chàng chọn mì ly vị Kitsune Udon, nấu chín mì trước rồi để ngăn đông tủ lạnh trong 1 ngày. Hôm sau, anh lấy phần mì đã đông ra rồi bào nhuyễn và thưởng thức.
Tuy nhiên anh chàng đã có 1 trải nghiệm khá 'mạo hiểm' khi cho biết vị của đá bào từ mì gói không được ngon, có phần hơi mặn và quan trọng cực dở.
Người thanh niên này nghĩ rằng do mình chọn sai vị mì nên quyết định làm thử với một loại mì khác và cái kết còn kinh khủng hơn.
Đá bào là món ăn không thể thiếu trong mùa hè để giải nhiệt nhưng việc thử nghiệm với topping mì gói có vẻ như là 1 sáng tạo độc đáo nhưng không khả thi.
Ở bên dưới bài viết, rất nhiều người đã bày tỏ ý kiến với món đá bào khá kinh dị này. Họ cho rằng món mì gói chỉ ngon khi ăn nóng còn nếu để nguội vị đã dở tệ chứ đừng nói là để đông lạnh.
'Quái dị ghê. Ăn này chắc cần phải có 1 cái bụng khoẻ'.
'Nhìn mà thấy hãi, chắc thanh niên này từ nay cạch mặt cả mì tôm với đá bào'.
'Nhìn đã thấy không ngon rồi, làm gì có món đá bào nào mà vị mặn đâu'.
'Thật khâm phục sự sáng tạo của anh chàng nhưng nhìn này đã biết đau bụng'.