Ngày 25 tháng 6 năm 2021
CAMP ZAMA, Japan - Buổi lễ được tổ chức vào ngày 25 tháng 6 cho Thiếu tướng Việt X. Lương, người nghỉ hưu sau 34 năm tận tụy và trung thành phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ.

Cho đến ngày hôm nay, ông Lương đã giữ chức Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ Nhật Bản trong ba năm qua cho đến khi ông từ nhiệm quyền chỉ huy hai giờ trước đó trong một buổi lễ thay đổi tư lệnh.

Trung tướng Kevin B. Schneider, Tư lệnh Lực lượng Hoa Kỳ, Nhật Bản và Lực lượng Không quân số 5, đã chủ trì buổi lễ nghỉ hưu này và trao tặng một số danh hiệu cho ông Lương, đó là Huân chương Phục vụ Xuất sắc, giấy chứng nhận nghỉ hưu và ghim, thư đánh giá từ Quỹ William Jefferson Clinton, và một lá cờ hưu trí.

Ngoài ra, Schneider đã trao tặng Huân chương Công vụ Xuất sắc cho Kimberly Luong (vợ ông Lương) và giấy chứng nhận đánh giá cao của Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ.
Trong bài phát biểu của mình, ông Lương nói về những người đã làm nên sự nghiệp yêu nước của mình, đặc biệt là người cha quá cố của ông, một cựu Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa, người đã tạo cho ông một tấm gương đạo đức và lao động đáng kinh ngạc bằng những hy sinh quên mình mà bố và mẹ của ông đã làm cho gia đình.

Ông Lương cũng nói về những người khác đã tạo ấn tượng lâu dài với ông và tiếp tục phục vụ đất nước vĩ đại của chúng ta. Trong nước mắt, ông cũng nhớ đến những người khác, những người đã hy sinh hoàn thành nhiệm vụ.
Trước khi nói lời từ biệt cuối cùng và những lời chúc tốt đẹp nhất với quân đội, Ban nhạc USARJ đã chơi một bản hòa tấu bao gồm các bài hát của Sư đoàn Dù 101 (Nhảy dù), Sư đoàn Dù 82 và Sư đoàn Kỵ binh 1, tiễn biệt tướng Lương kết thúc nhiệm kỳ.
Cộng đồng USARJ và Trại Zama muốn nói lời cảm ơn vì tất cả sự hỗ trợ mà bạn và gia đình đã dành cho các Binh sĩ, dân thường và gia đình của chúng tôi. Chúng tôi chúc bạn tất cả những điều tốt đẹp nhất khi bạn bước sang một chương mới trong cuộc đời mình. Cảm ơn bạn!
MAJ. GEN. LUONG RETIRES AFTER 34 YEARS OF SERVICE
CAMP ZAMA, Japan -- A ceremony was held June 25 for Maj. Gen. Viet X. Luong who retired after 34 years of dedicated and faithful service in the U.S. Army.
Until today, Luong had been commander of U.S. Army Japan for the past three years until he relinquished command two hours earlier during a change of command ceremony.
Lt. Gen. Kevin B. Schneider, commander of U.S. Forces, Japan and 5th Air Force, hosted this retirement ceremony and presented a number of honors to Luong, which were the Distinguished Service Medal, certificate of retirement and pin, letter of appreciation from the William Jefferson Clinton Foundation, and a retirement flag.
In addition, Schneider presented the Distinguished Public Service Medal to Kimberly Luong and a certificate of appreciation from the U.S. Army chief of staff.
In his remarks, Luong talked about those who made his patriotic career possible, especially his late father, a former Republic of Vietnam Marine, who was instrumental in giving him an incredible work ethic by selfless sacrifices he and his mother did for the family.
He also talked of others who have made a lasting impression on him to continue serving our great nation. Tearfully, he also remembered others who paid the ultimate sacrifice doing what was asked of them.
Before a seemingly never ending row of well-wishers were able to say their last farewells and best wishes, the USARJ Band played a retirement medley including songs of the 101st Airborne Division (Air Assault), 82nd Airborne Division and 1st Cavalry Division, units he had previously served in.
The USARJ and Camp Zama communities wish to say thanks for all the support you and your family have given to our Soldiers, civilians and families. We wish you all the best as you head to a new chapter in your lives. Thank you!