Theo như thông tin từ FOX 11, một con bò bị bắn chết khi đang chạy hướng về phía một đứa trẻ. Một con bò khác bị xe đâm trọng thương, và một người dân được đưa đến trung tâm y tế địa phương vì bị thương do bò, ở Stampede vào tối Thứ Ba, 22 Tháng Sáu, ít nhất 34 con bò đã thoát ra khỏi công ty Manning Beef Company đi vào thành phố Picoli Viera.

Đàn bò vào thành phố Picoli Viera - Chụp màn hình video @THE Sons of Pico Rivera/Twitter
Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những con bò đang chạy bên phải đường, đúng chiều giao thông, trước khi quẹo vào sân sau nhà một người dân.
Một video khác cho thấy vài người đàn ông đang cố gắng bắt một con bò. Trước khi chịu đứng yên, con bò đã quật ngã một người đàn ông.
Tại sân sau một ngôi nhà, nơi đàn bò dừng lại, nhân viên thực thi pháp luật cố gắng tròng dây vào cổ từng con, trước khi chúng muốn cố trốn thoát một lần nữa.
Phó Cảnh Sát Trưởng Tracy Cloner cho biết vào tối Thứ Ba rằng lực lượng chức năng đang dồn những con bò vào một chỗ trong khi chờ đội cưỡng chế đến đem xe kéo ngựa đến. Tới 10 giờ đêm, hầu hết đàn bò được chất lên xe kéo và đưa đi.
Tuy nhiên người dân cho biết, vẫn còn một số con bò tách đàn tiếp tục đi ra ngoại ô. Một số con lao vào tấn công người dân đã bị nhân viên công lực bắn chết.

Hai con bò lạc đàn thản nhiên đi bộ trên đường – Chụp màn hình SkyMap7
Theo tin từ FOX 11, một con bò bị bắn chết khi đang chạy hướng về phía một đứa trẻ. Một con bò khác bị xe đâm trọng thương, và một người dân được đưa đến trung tâm y tế địa phương vì bị thương do bò, ở Stampede.
Đến sáng thứ Tư, cụm từ “Pico Viera” đã trở thành một trào lưu trên Twitter, và nhiều người đã chia sẻ suy nghĩ của họ về cuộc chạy trốn của đàn gia súc.
Một người dùng tên Buddybud, cho biết họ đang tham gia bắt những con bò; một người khác, Razor Ramone, nói đùa rằng hiệu thức ăn Chick-Fil-A đang quay quảng cáo. Các công ty thức ăn nhanh coi bò như một linh vật, thì yêu cầu mọi người nên ăn nhiều thịt gà hơn.
Sheba Turk, phát thanh viên buổi sáng của New Orleans, đã nói: “Khi chúng (những con bò) ra đó, hãy để chúng đi! Những con bò này xứng đáng với sự tự do của nó. Chúng tự bỏ trốn vì muốn sống. Thế giới này thật tàn nhẫn.”
Tuy nhiên, cô Sheba lại không đưa ra giải pháp cuối cùng cho đàn bò, vì nếu cứ để chúng tự do đi lại ở Picoli Viera, thì chính người dân ở đây mất tự do vì bò.