Một bài xã luận từ The Washington Examiner vừa nhắc Joe Biden về lời cảnh báo của tòa án từ cuối tháng Năm.
The Examiner trích dẫn một phán quyết của Vòng 6 nói rằng chính phủ không thể cung cấp cứu trợ COVID dựa trên chủng tộc.
Đây là một đòn giáng mạnh vào chương trình nghị sự của Biden.
Từ The Washington Examiner:
Khi Tổng thống Joe Biden theo đuổi các sáng kiến mà ông đã công bố vào tuần trước để “giúp thu hẹp khoảng cách giàu nghèo về chủng tộc”, ông nên chú ý đến lời nhắc vào cuối tháng 5 từ Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ tại Vòng 6 rằng đối xử ưu đãi dựa trên chủng tộc được cho là không hợp lệ.
Điều này là vì nó nên được. Đúng và chỉ là các tòa án, nhân danh công lý, nên tấn công các sở thích về chủng tộc, một chế độ phân biệt chủng tộc ác độc, hành hạ đang càn quét các trường học, tập đoàn và các phương tiện truyền thông. Nó thể hiện tất cả kinh nghiệm của người Mỹ qua lăng kính của chủng tộc. Sẽ còn tồi tệ hơn nếu chủ nghĩa chủng tộc được lồng trong cái gọi là "lý thuyết chủng tộc quan trọng" được hỗ trợ bởi lực lượng chính phủ.
Biden đúng khi muốn tất cả các thành phần trong xã hội phát triển thịnh vượng. Nếu được tạo ra mà không có các tiêu chí về chủng tộc, các sáng kiến của anh ấy nhằm giúp khởi sự các doanh nghiệp nghèo và có hoàn cảnh khó khăn cũng như cải thiện giá trị gia đình ở những khu dân cư đang gặp khó khăn sẽ được hoan nghênh. Nhưng thông báo của Nhà Trắng liên tục tập trung vào “sự khác biệt về chủng tộc” và ngụ ý rõ ràng là các giải pháp được đề xuất của nó sẽ liên quan đến các sở thích về chủng tộc.
Đó là nơi đưa ra phán quyết của Vòng đua thứ 6. Trong quyết định 2-1 ngày 27 tháng 5 ở Vitolo kiện Guzman, tòa án cho rằng chính phủ có thể không trao tiền cứu trợ coronavirus trên cơ sở chủng tộc và giới tính.
Bây giờ, bạn biết lý do tại sao Joe Biden muốn đóng gói Tòa án Tối cao.