Điều đáng nói là lý do người phụ nữ này đưa ra vô cùng vô lý và nhẫn tâm tới mức khó chấp nhận nổi.
Báo chí Thái Lan đưa tin, vào ngày 26/4 vừa qua, một sự việc với tính chất hết sức man rợ, gây xôn xao dư luận đã được ghi nhận tại sân bay Don Mueng của nước này.
Cụ thể, một người phụ nữ đã sinh con trong nhà vệ sinh của sân bay nói trên. Thế nhưng ngay sau đó, cô ta đã chẳng hề ngần ngại mà nhanh chóng vứt bỏ đứa bé vào trong một thùng rác tại đây.
Được biết, đối tượng nói trên tên Nang A, là một người phụ nữ 30 tuổi hiện đang sinh sống tại Chiang Rai (Thái Lan). Chồng của cô là một người mang quốc tịch Nhật Bản và hiện đang định cư tại Nhật.
Không lâu sau khi xảy ra vụ việc, vì thấy thùng rác trong phòng vệ sinh có điểm thất thường nên một nhân viên dọn dẹp đã mở ra và phát hiện bé sơ sinh đã tắt thở được bọc trong một chiếc khăn trắng.
Trả lời báo chí về vụ việc gây xôn xao dư luận này, cảnh sát địa phương cho biết:
"Khi nhận được điện thoại báo án, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thông qua điều tra các nhân viên cũng như các camera giám sát, chúng tôi đã phát hiện vào lúc 5 giờ 55 phút sáng, có một người phụ nữ mặc áo sơ mi đen với biểu hiện khả nghi đã đi vào nhà vệ sinh với dáng vẻ vô cùng đau đớn.
Một lúc sau, người này mang theo một chiếc túi và chậm chạp bước ra ngoài. Kết quả xác minh thân phận đã có ngay sau đó và chúng tôi nhanh chóng bắt được đối tượng vào lúc 11 giờ cùng ngày".
Sau khi bị bắt giữ, Nang A đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Đối tượng này có khai báo rằng do mình sinh con sớm hơn so với dự kiến, lại không thể mang trẻ sơ sinh lên máy bay, vì thế cô ta đã quyết định vứt con ruột vào thùng rác.
Hiện tại, vụ án đang trong quá trình tiến hành điều tra làm rõ. Sự việc đau lòng nói trên cũng đã được thông báo cho chồng và gia đình của đối tượng.
VietBF @ Sưu tầm