Kamala Harris gây thương nhớ cho nước Mỹ trong một phút trọn vẹn khi Thủ tướng Nhật Bản đứng cạnh bà chờ được chào đón tại Nhà Trắng.
Trong một động thái vô cùng thiếu tôn trọng và đáng xấu hổ, Kamala Harris đã chào đón Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đến Nhà Trắng vào thứ Sáu.
Joe Biden không thể tìm thấy ở đâu khi Kamala Harris chào đón Yoshihide Suga, nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Nhà Trắng Biden.
Nhưng nó tồi tệ hơn chúng ta nghĩ.
Kamala Harris đã dành hơn một phút để biến nước Mỹ thành một nơi bạo lực khi Thủ tướng Yoshihide Suga đứng cạnh cô để chờ được giới thiệu.
"Buổi sáng tốt lành! Tôi muốn thảo luận ngắn gọn về thảm kịch xảy ra ở Indianapolis đêm qua. Tuy nhiên, một lần nữa chúng tôi có những gia đình ở đất nước mình đang đau buồn vì mất mát người thân vì bạo lực súng đạn ”, Kamala Harris nói khi Thủ tướng Nhật Bản đứng cạnh bà.
Sau hơn một phút ròng rã, Kamala Harris cuối cùng đã chào đón Thủ tướng Yoshihide Suga đến Nhà Trắng.
Thật là đáng xấu hổ!
Đây không phải là lần đầu tiên Kamala Harris làm điều này.
Tháng trước, Kamala Harris đã tiếp đón Ngài Micheál Martin, Taoiseach (Thủ tướng) Ireland cho một cuộc họp song phương và cô ấy đã khởi động hội nghị ảo bằng cách ném nước Mỹ như một nước bạo lực và phân biệt chủng tộc.
Harris bắt đầu cuộc họp bằng cách đưa ra vụ xả súng hàng loạt ở Atlanta khiến tổng cộng 8 người chết, trong đó có 6 phụ nữ châu Á.
Joe Biden cũng đã bỏ rác nước Mỹ trước mặt Thủ tướng Nhật Bản trong cuộc họp báo chung vào thứ Sáu.
“Mỗi ngày đều có một vụ xả súng hàng loạt ở Hoa Kỳ,” Biden đập tay lên bục nói. "Đó là một nỗi xấu hổ quốc gia và phải kết thúc!"