Vào thứ Ba lãnh tụ Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell cho biết, ông không có điều gì nói về Donald Trump sau khi bị cựu Tổng thống mạt sát vào cuối tuần khi đã gọi lãnh đạo Cộng hoà là “kẻ khốn nạn ngu xuẩn,” và đổ lỗi cho McConnell đã không hỗ trợ ông ta đảo ngược kết quả bầu cử 2020.
“Tương lai là những gì tôi đang tập trung vào,” McConnell tuyên bố trước truyền thông khi nhận được câu hỏi về bài phát biểu của ông Trump cuối tuần qua.
Cựu Tổng thống trong bài phát biểu trước giới đóng góp hàng đầu cho Cộng hoà vào tối thứ Bảy đã gọi lãnh đạo Cộng hoà là “kẻ khốn nạn ngu xuẩn,” và đổ lỗi cho McConnell đã không hỗ trợ ông ta đảo ngược kết quả bầu cử 2020.
Trong phiên xét xử luận tội cựu Tổng thống kích động bạo loạn vào ngày 6 tháng 1, McConnell vào tháng 2 đã bỏ phiếu tha bổng cho ông Trump. Sau lá phiếu của mình, Thượng nghị sĩ Cộng hoà lên sàn Thượng viện lên án những hành động của cựu Tổng thống sau bầu cử 2020 đã dẫn đến bạo động diễn ra tại Điện Capitol.
“Những kẻ đã xông vào toà nhà này tin rằng họ đang hành động theo ý nguyện và hướng dẫn từ tổng thống của họ,” McConnell nói sau khi bỏ phiếu tha bổng. Lãnh tụ Thiểu số Thượng viện giải thích, sở dĩ ông tha bổng cho Tổng thống vì tin rằng, Thượng viện không thể truy tố một tổng thống mãn nhiệm.”
Trump và McConnell không nói chuyện với nhau trong nhiều tháng qua. Lãnh đạo Cộng hòa cho hay, ông tập trung vào việc giành lại quyền kiểm soát Thượng viện và ngăn chặn nghị sự “của một chính phủ hoàn toàn cánh tả,” cũng như Dân chủ Thượng viện. “Đó là những gì tôi đang tập trung vào,” McConnell nói.
Lãnh tụ Thiểu số Thượng viện cũng từ chối đưa ra lời bình luận về quyết định của Uỷ ban Thượng viện Cộng hoà Quốc gia vào cuối tuần qua đã trao cho ông Trump phần thưởng thường niên “Đấu tranh vì Tự do” đầu tiên.