Leonardo sinh sống ở một vùng quê nước Ý. Ông đã gắn bó và bầu bạn cùng chú chó nhỏ tên Fulmine suốt 7 năm qua.
Đáng buồn là sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, cuối cùng Leonardo cũng không qua khỏi. Những ngày ông cụ nằm viện, chú chó cưng lo lắng bồn chồn đến đứng ngồi không yên. Mỗi khi thấy ô tô chạy ngang qua nhà, con vật đều vội vã chạy ra trước cổng để xem thử có phải là chủ nhân của mình đã về không.
Một ngày sau đám tang của Leonardo, khi con cháu của ông đến viếng mộ thì bất ngờ phát hiện Fulmine đã ở đó tự lúc nào.
Con gái của ông cụ chia sẻ "Con vật không xuất hiện ở tang lễ. Tôi không biết sao nó có thể tìm đường đến đây. Tôi nghĩ tình thương của nó dành cho bố đã dẫn nó đến đó, hoặc chính bố tôi đã chỉ đường cho nó."
Những ngày sau đó, hàng xóm phát hiện chú chó nhỏ tiếp tục đến khu mộ viếng thăm ông cụ. "Thật buồn khi thấy nó đau lòng như vậy, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua mất mát này cùng nhau", con gái của ông Leonardo bày tỏ.
VietBF@sưu tập