Tờ Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày hôm nay (15/3) đã đưa tin về 32 nhà máy do Trung Quốc đầu tư tại khu công nghiệp Hlaingthaya ở thành phố Yangon, Myanmar, đã chịu nhiều tổn thất sau ngày 14/3, sau khi một chủ doanh nghiệp người Trung Quốc tại Myanmar cho biết là người nước ngoài, chúng tôi đâu thể làm được gì.
Các nhà đầu tư Trung Quốc tại một khu công nghiệp ở Myanmar cho biết họ đang tính tới trường hợp phải tự trang bị vũ khí - sau khi hàng chục nhà máy bị phá hoại và đốt phá vào cuối tuần trước do tâm lý bài Trung Quốc ở Myanmar dâng cao, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) đưa tin.
Tờ Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày hôm nay (15/3) đã đưa tin về 32 nhà máy do Trung Quốc đầu tư tại khu công nghiệp Hlaingthaya ở thành phố Yangon, Myanmar, đã chịu nhiều tổn thất sau ngày 14/3. Hoàn Cầu cũng cho biết đã có hai công nhân người Trung Quốc bị thương, và thiệt hại tài sản lên đến và 240 triệu nhân dân tệ (tương đương 37,8 triệu USD).
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CGTN đưa tin rằng những "kẻ tấn công" đã sử dụng các thanh sắt, rìu để phá hoại và và dùng xăng đốt khu vực lối vào nhà máy và nhà kho. Các xe cộ và cửa hàng gần đó cũng bị phá hoại.
Lệnh thiết quân luật đã được áp dụng đối với Hlaingthaya và một số quận khác của thành phố Yangon kể từ đêm Chủ nhật (14/3), nhưng các chủ nhà máy người Trung Quốc cho biết một nhà máy khác do Trung Quốc đầu tư đã bị đốt cháy, phá hoại ngay sau khi lệnh thiết quân luật có hiệu lực.
Một chủ nhà máy Trung Quốc nói rằng hơn 20 "kẻ phá hoại" đã đi xe máy và mang theo Molotov cocktail - chai đựng chất lỏng gây cháy - và dao. Những kẻ này đã xông vào các nhà máy trong khu vực, đập phá tài sản và cướp của trước khi châm lửa.
"Mãi đến 3-4 giờ sáng, đám cháy và khói bốc lên từ khu công nghiệp mới được dập tắt" - chủ nhà máy này cho biết ông đã bị thiệt hại về tài sản lên đến 200.000 USD khi nhà kho của ông bị đốt cháy.
"Là người nước ngoài, chúng tôi đâu thể làm được gì", người này nói.

Ảnh: AP
Chủ doanh nghiệp Trung Quốc lo sợ, cân nhắc tự trang bị vũ khí
Hlaingthaya là một trong những khu công nghiệp lớn nhất của thành phố Yangon, tập trung hơn 100 nhà máy may mặc do Trung Quốc đầu tư.
Trong những tuần gần đây, nhiều người biểu tình đã tập trung bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc ở Yangon, kêu gọi Bắc Kinh lên án vụ đảo chính của quân đội.
Các quan chức Trung Quốc khẳng định rằng Bắc Kinh không biết về cuộc đảo chính trước khi nó xảy ra và họ không ủng hộ chính quyền quân sự.
Trong khi đó, các chủ doanh nghiệp Trung Quốc cho biết họ đã tăng cường an ninh cho các cơ sở sản xuất, nhà xưởng để bảo vệ tài sản của mình.
"Chúng tôi đã niêm phong tất cả các cửa sổ của các nhà máy và cử thêm nhân viên bảo vệ tuần tra mang dùi cui điện. Chúng tôi cũng đã mua một số lượng lớn bình chữa cháy trong ngày hôm nay", một chủ nhà máy khác cho biết.
Ông Lee Htay, một người Trung Quốc đang điều hành một doanh nghiệp vận tải ở Yangon, cho biết một số người trong cộng đồng chủ doanh nghiệp Trung Quốc đang cân nhắc xem có nên tự trang bị vũ khí hay không.
"Nhưng chúng tôi vẫn rất thận trọng. Chính quyền quân sự có thể sẽ không bằng lòng với những động thái như vậy", Lee nói.
Một số người Trung Quốc tại Myanmar đã kêu gọi sơ tán công dân Trung Quốc khỏi đất nước này, nhưng ông Lee cho biết điều này có thể sẽ rất phức tạp.
Ông giải thích: "Một số người Trung Quốc làm việc cho các công ty muốn hồi hương, nhưng những người chủ doanh nghiệp, nhà máy sẽ không cân nhắc đến việc rời đi trừ khi tình hình vượt quá tầm kiểm soát. Có hơn 400.000 người Trung Quốc đang làm việc ở đây [Myanmar] và nhiều người trong số họ đang làm kinh doanh, họ không thể bỏ doanh nghiệp của mình về nước."
Tối 14/3, Đại sứ quán Trung Quốc đã thúc giục hành động để ngăn chặn bạo lực và trừng phạt những kẻ gây án, đồng thời kêu gọi người dân Myanmar thể hiện quan điểm, mong muốn của mình một cách hợp pháp./.