Con gái bị chê không nói rành tiếng Việt, Việt Hương tức giận lên tiếng phản bác antifan. Nữ danh hài đã vô cùng bức xúc và không ngần ngại giải thích cũng như đòi "xử lý" những người kém duyên khi có ai đó động vào con gái yêu.
Việt Hương là một trong những danh hài đình đám nhất hiện nay khi quen mặt ở tất cả các show lớn và cả đối với khán giả tại hải ngoại. Cô đã kết hôn và có một cô con gái là Elyza (tên đầy đủ là Elyza Phương Vy) sinh năm 2009 và chủ yếu sống cùng ba tại đất nước Mỹ.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Việt Hương đã đăng tải đoạn clip con gái đang vui chơi, hóa thân thành người bán hàng đang mời khách, hình ảnh quen thuộc với người Việt. Bên cạnh những lời khen ngợi và thích thì đoạn clip này của danh hài cũng nhận về không ít các ý kiến tiêu cực từ nhiều người khi chê bai con gái của cô không nói tiếng Việt rành rọt, cũng như "dòm ngó" cả trang phục cô bé đang mặc.
Ngay sau khi đọc được bình luận, ữ danh hài đã vô cùng bức xúc và không ngần ngại giải thích cũng như đòi "xử lý" những người kém duyên:
"Nói em sao cũng được, lập trang ảo nói con em, là em tới nhà nhé! Trước tiên, con ở Mỹ nói được tiếng Việt mà còn rao được là em mừng vui vì con giữ gìn tiếng mẹ đẻ. Thứ 2 là trời hè thu, con nít mặc quần đùi là bình thường nhá, ổi và hồng em bày vui, lý do trồng được chỉ tặng mọi người chưa bán cho ai nha, nên đừng tạo Facebook muốn viết gì là viết đâu nhá! Dám viết dám để địa chỉ thật mình tới nhà thăm tí, tánh em nói được là làm được!".
Việt Hương là người giấu con khá kỹ vì cô không muốn con bị dòm ngó và soi mói quá nhiều, gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển bình thường. Chỉ khi con gái đã lớn cô mới mạnh dạn đăng tải ảnh của con. Con gái Việt Hương đạt được nhiều thành tích nổi bật trong học tập, 5 tuổi đã đọc được sách tiếng Việt lớp 1, đứng top đầu trong trường và còn có thành tích cao ở thể thao.
Cô chia sẻ: "Hè năm nào 2 vợ chồng cũng nhất trí cho con về Việt Nam để học văn hóa Việt, món ăn Việt, và nói tiếng Việt không ngọng". Đây là cách Việt Hương giúp con mình có thể không đánh mất bản sắc của người Việt dù sống trên đất Mỹ.
"Trước ngày về Việt Nam, Elyza còn tự tay chuẩn bị rồi đi xin đồ chơi, quần áo cũ... để mang về Việt Nam cho các bạn nhỏ khó khăn" - Việt Hương kể.
VietBF@ sưu tầm.