Trước giờ, hễ thành quả gì tốt đẹp của chính quyền Trump thì phe Dân chủ nhận vơ hết là công lao của Obama. Còn cái gì có mùi khó nuốt họ sẽ hô “tại thằng Trump”.

Cho nên hôm qua, sau khi Tổng thống Trump công bố thoả thuận hoà bình lịch sử mang tên “Hiệp ước Abraham” về việc bình thường hoá đầy đủ quan hệ ngoại giao giữa Israel và UAE (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) do chính quyền Trump làm trung gian, một thành công lớn về chính sách đối ngoại, một điều mà suốt nhiều đời tổng thống Mỹ không làm được, thì chỉ sau đó vài tiếng Joe Biden đăng đàn tranh công dùm Obama.
Biden nói: ‘Israel-UAE có được thoả thuận ngày hôm nay, là nhờ sự đóng góp to lớn của chính quyền cũ do Obama và tui (tức Biden) lãnh đạo.’

Bởi vậy Obama mới có biệt danh là “Miss Take” (Hoa hậu Cầm nhầm/Hoa hậu Nhận vơ). “Miss Take” còn là chơi chữ của từ “mistake” (hoa hậu sai lầm/hoa hậu lầm lỗi).
Để bao biện cho màn nhận công của phe Biden/Obama, đừng lấy làm lạ khi vài bữa sẽ có 800 tờ báo cánh tả chạy bài “kiểm tin” (fact-check) các thứ, để chứng minh công trạng này đích thực là...”của Biden/Obama.”