Bài viết của bạn Nguyễn Phúc Gia Huy (Dưa Leo) :
Nhiều em nhỏ cứ vào kháy mình “sao nước Mỹ dân chủ đang bạo loạn anh không nói gì đi”, “sao Mỹ bất ổn anh không nhận xét gì hết mà im thin thít vậy”

▶ Thứ nhất. Chuyện Mỹ, để Trump lo. Anh không phải tổng thống Mỹ. Anh là người VN, anh thất nghiệp, tới giờ vẫn chưa nhận được đồng nào trong gói 62 ngàn tỷ thủ tướng hứa cho dân. Sức đâu anh lo chuyện Mỹ?

▶ Thứ 2. Mấy em có bao giờ để ý, chúng ta biết được tin tức của Mỹ là tại vì MỸ KHÔNG BỊT MIỆNG DÂN HAY BÁO CHÍ CỦA MỸ KHÔNG? Cảnh sát làm chết anh da đen, xong cảnh sát đó bị bắt vì tội đó ngay lập tức. Chứ không có chuyện “giơ tay cao, khẽ giơ chân quá trớn” rồi “xử lí sau, khiển trách, kiểm điểm. Tù liền !!

Và không hề có chuyện giựt phone khi đang ghi hình, không hề có chuyện phạt toà soạn báo, phạt phóng viên, phạt người dân vì đã đưa hình ảnh xấu xí của nước Mỹ cho thế giới thấy. Có sao, họ đưa vậy.

CHÍNH NGƯỜI MỸ đang ĐƯA TIN cho THẾ GIỚI thấy MỸ TỒI TỆ thế nào. Để làm gì ? Để LÃNH ĐẠO MỸ phải TÌM CÁCH làm cho HẾT TỒI TỆ.
Và đó chính là điểm khác biệt của đất nước phát triển. Là lý do vì sao Mỹ bất ổn vậy nhưng con chủ tịch Hà Nội vẫn đi qua đó du học và hằng hà sa số lãnh đạo vẫn tìm cách đi qua cái nước bất ổn đó để học tập đó mấy em ạ.