04.06.2020

Tổng thống Donald Trump hôm 2/6 chia sẻ ông là tổng thống đứng thứ 2 nước Mỹ trong việc giúp đỡ người Mỹ gốc Phi. Vị tổng thống đứng đầu là ‘người giải phóng nô lệ’ Abraham Lincoln, theo Daily Mail.
“Chính quyền của tôi đã làm nhiều việc cho Cộng đồng người Mỹ gốc Phi hơn bất kỳ tổng thống nào kể từ thời Abraham Lincoln. Thông qua chương trình Opportunity Zones (Khu vực cơ hội kinh tế) với Thượng nghĩ sĩ Tim Scott, cam kết tài trợ cho các trường Cao đẳng và Đại học Truyền thống cho Người Mỹ gốc Phi (HBCU), Lựa chọn Trường học, thông qua Cải cách Tư pháp Hình sự, tỷ lệ người da đen thất nghiệp, nghèo đói, phạm tội thấp nhất trong lịch sử,… VÀ ĐIỀU TỐT NHẤT VẪN CHƯA ĐẾN!”, ông Trump viết trên Twitter ngày 2/6.
Dòng tweet ngày 2/6 không phải là lần đầu tiên ông Trump so sánh mình với cựu Tổng thống Lincoln.
Trong một buổi trao đổi với kênh Fox News về chủ đề virus corona tại Nhà Tưởng niệm Lincoln hồi đầu tháng 5, ông Trump cho biết ông tin rằng cả ông và cựu Tổng thống Lincoln đều bị giới báo chí đối xử tệ.
“Hãy nhìn xem, tôi được chào đón bởi một nền báo chí thù địch, những điều mà chưa tổng thống nào từng trải qua. Người kế nhất có lẽ là quý ông ở trên đó”, ông Trump nói, chỉ tay về phía bức tượng khổng lồ của Lincoln cách đó vài mét.
“Tôi tin rằng tôi bị đối xử tệ hơn cả ông ấy”, ông nói tiếp.