05/29/20
Tội ác Việt Cộng khi cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam
SAIGON (AP) – Ngày 29 Tháng Năm năm 1975, hơn 1.000 người dân đã phải đến xem “Toà án nhân dân” của cái gọi là Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam (CPCMLT) xét xử một người người bị ghép là“tên phản động.”

Đó là anh Nguyễn Tử Sang, 23 tuổi, con người thợ mộc, bị buộc tội “ném lựu đạn vào bộ đội CPCMLT, đã tham gia quân đội VNCH ở Sài Gòn trước đây, và là một kẻ gây rối trong khu phố.”
Nơi xét xử được tổ chức ngay trên đường Công Lý gần cầu McNamara. Cây cầu được lấy tên cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, Roberts McNamara, vì một vụ ám sát ông không thành vào ngày 2 Tháng Năm năm 1964, do tên việc cộng nằm vùng Nguyễn Văn Trỗi đặt chất nổ trên cây cầu mà ông dự định đi qua.
Hai biểu ngữ treo trên một dãy bàn băng ngang đường Công Lý, để thành “Tòa án nhân dân phường Yên Đỗ”. Một cán bộ Cộng Sản tuyên bố: “Chúng tôi quyết tâm trừng phạt những kẻ gây rối, gây tổn hại đến trật tự và an ninh, để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.”
Cha mẹ của Sang đã chứng kiến phiên tòa xử con mình.
Nguyễn Tử Sang đứng thẳng trên chiếc ghế gỗ, mặt không biến sắc, hai tay bị còng phía trước. Chung quanh anh là những tên bộ đội, một trong số họ cầm súng trường AK47 với lưỡi lê chĩa vào anh. Trên bục cao ngay phía sau Sang đứng, một người đàn ông mặc đồ dân sự đọc bản án, CÓ TỘI, và tuyên án: TỬ HÌNH.
Sang được dẫn đến một con hẻm gần đó, và bắt quay mặt vào tường. Anh bị bắn chết bằng khẩu súng lục có bộ giảm thanh. Các nhân chứng cho biết ba viên đạn đã được bắn. Một phát vào đầu Sang và hai phát nữa ở phía sau. Tại sao họ không dám bắn trước mặt anh vẫn là một câu hỏi còn để trống?
Các nhân chứng cho biết ngay trước khi hành quyết, Sang rất bình tĩnh, anh xin một điếu thuốc, và thưởng thức nó. Anh chỉ khóc khi mẹ anh vượt qua đám đông đến với anh trong nước mắt.
Một chiếc xe cứu thương mang thi thể anh đi, và không ai biết, anh được chôn cất nơi đâu.
SGN
(Hình: pinterest)