05/14/20
Suốt một tuần qua, tôi bỏ thời giờ đi truy tìm những tấm hình và những đoạn videos ở khắp nơi, từ các trang Facebooks, các trang Twitters, các trang Instagrams và rất nhiều nguồn thông tin của đủ loại báo chí, về các đám đông xuống đường biểu tình phản đối ở những thành phố và ở những tiểu bang trên đất Mỹ, chống lại luật Cách Ly và Cô Lập Tại Gia của chính quyền địa phương, trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành hiện nay.
Những đám người hung hăng đến độ gần như điên cuồng với những tấm bích chương, với những tấm biểu ngữ, và với những lời hô hào, đều có chung những điểm hết sức đặc biệt:
- Mở Cửa các bãi biển.
- Giải phóng các nhà thờ.
- Chấm dứt sự chuyên chế độc tài của thống đốc tiểu bang.
- Thân xác này là của tôi.
- Trả lại cho tôi quyền Tự Do hay đưa tôi Cái Chết.
- Tự Do là quyền có trong Hiến Pháp.
Hầu hết trong các đám đông biểu tình đó, người ta vẫy cờ Mỹ, nhưng lúc nào cũng phải có những Lá Cờ Kỳ Thị, được biết đến của miền Nam Hoa Kỳ trong thời Nội Chiến, lá cờ Confederate.
Hầu như ở tất cả các đám đông hỗn độn và hung hăng đó, người ta còn thấy tràn ngập những khẩu hiệu ủng hộ Donald Trump cho kỳ bầu cử 2020 tới đây và cũng không hề thiếu những cái mũ Tượng Trưng Cho Lời Hứa Hẹn Lường Gạt của ông Trump trong suốt thời gian mấy năm qua, chiếc mũ MAGA.
Không lẽ người ngoài cuộc không nhìn ra và tự đặt ra câu hỏi, là những thứ khẩu hiệu và những chiếc mũ MAGA kia, có gì LIÊN QUAN đến việc xuống đường biểu tình?
Vậy thì, thế lực nào và những tổ chức nào đứng sau lưng họ giựt dây?
Ở một số tiểu bang như Michigan hoặc Wiscosin và ngay cả North Carolina, còn có những người “núp sau việc biểu tình chống lại Luật Cách Ly và Cô Lập” xuất hiện tại các cơ quan chính phủ mặc áo giáp chống đạn, mặc quân trang quân phục và ôm theo súng trường, súng máy, nhìn đầy vẻ đe dọa.
Cho dù với bất cứ nguyên nhân nào kể trên của những nhóm người xuống đường biểu tình, thì họ đều có chung một điểm đặc biệt vô cùng nổi bật rất dễ nhận ra, đó là ĐẠI ĐA SỐ, NẾU KHÔNG MUỐN NÓI LÀ HOÀN TOÀN, những người trong các đám biểu tình này, CHỈ TOÀN LÀ DÂN DA TRẮNG. Không tin cứ lấy kính lúp 10X ra tìm thử.
Ngay cả ở tiểu bang California, một tiểu bang mà số người da trắng chưa chiếm tới 60% trên tổng dân số, thì con số người biểu tình cũng chiếm gần như 100% da trắng. Thật vô cùng khó để tìm ra, lẫn lộn trong đám người da trắng kia có một vài người Da Đen, người Latino, hay người Á Châu. Bởi thế, muốn tìm thấy được những nhân vật như Bé Tí, như Tâm An kêu gào, vận động, cổ súy thì vẫn là chuyện mò kim trong đống rạ, tìm không ra để đếm trên đầu ngón tay của MỘT bàn tay.
Điều này đã nhấn mạnh đến sự vận động và cổ súy cho việc đàn áp các giống dân thiểu số khác trên đất Mỹ của một nhóm người Da Trắng chủ trương Làm Cho Nước Mỹ Trắng Trở Lại dưới lá cờ khởi nghĩa của Donald Trump – Make America White Again.
CÓ MÙ CŨNG THẤY ...
Giao Thanh Pham