04/29/20
HOLYOKE, Massachusetts (AP) — Có gần 70 cựu chiến binh cao tuổi, sống trong một nhà hưu dưỡng ở tiểu bang Massachusetts đã nhiễm COVID-19 và qua đời, theo các giới chức chính quyền tiểu bang và liên bang khi mở cuộc điều tra về ổ dịch ghê gớm nhất trong một nhà dưỡng lão ở Mỹ.
Nhà hưu dưỡng cựu chiến binh Holyoke tại Holyoke, Massachusetts. (Hình: Patrick Johnson/The Republican via AP, File)
Bản tin của AP hôm Thứ Tư, 29 Tháng Tư, nói rằng trong khi con số người chết tại nhà dưỡng lão dành cho cựu quân nhân, có tên Holyoke Soldier’s Home, vẫn còn đang gia tăng, các giới chức liên bang đang điều tra xem phải chăng những người sống nơi đây đã không được cung cấp các dịch vụ cần thiết và biện lý tiểu bang cũng đang tính tới biện pháp truy tố hình sự.
“Thật là điều kinh hoàng,” theo lời ông Edward Lapointe, người có cha vợ đang sống tại đây và cũng từng nhiễm COVID-19. “Các cụ này không hề có cơ hội sống sót.”
Có 68 cụ cựu chiến binh nơi đây qua đời và đều thử nghiệm dương tính với COVID-19, theo giới hữu trách hôm Thứ Ba. Hiện chưa thể xác định về một trường hợp tử vong khác là có nhiễm virus hay không. Ngoài ra còn có 82 cụ khác và 81 nhân viên làm việc nơi đây dương tính với virus.
Người giám đốc nơi này, hiện tạm thời bị giải nhiệm, đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc thiếu trách nhiệm và còn tố ngược rằng giới chức tiểu bang biết rất rõ tình hình nơi này mà không giúp đỡ.
Nhân viên làm việc nơi này nói rằng do thiếu nhân sự, người làm ở khu vực này thường xuyên được đưa đi sang khu khác để trợ giúp, do vậy cũng mang theo virus và các vi khuẩn khác với họ. Có lúc, một khu vực đã phải đóng cửa vì không đủ người chăm sóc. Các cụ cựu chiến binh nơi này được đưa sang các khu khác trong tòa nhà, nằm sát cạnh nhau và “không biết ai nhiễm virus, ai không nhiễm”.
Thống Đốc Charlie Baker đã thuê một luật sư bên ngoài để mở cuộc điều tra về các cái chết ở nhà hưu dưỡng cựu chiến binh Holyoke. Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Massachusetts Maura Healey cũng đang điều tra xem “điều gì xảy ra nơi này và cần có hành động pháp lý hay không.”
(V.Giang)