Chính tổng thống Donald Trump là người ra lệnh đóng cửa cho đến ngày 30 Tháng Tư, ông Larry Hogan nhận định, thật phi lý khi tổng thống hô hào người dân xuống đường và kích động họ bất tuân lệnh do chính mình ban hành, khiến Thống Đốc Larry Hogan, Cộng Hòa- Maryland, chỉ trích kịch liệt những tin nhắn mà Tổng Thống Donald Trump tung ra kêu gọi người ủng hộ biểu tình “Giải Phóng” lệnh cách ly hiện hành ở các tiểu bang Maryland, Michigan, và Virginia.

Thống Đốc Larry Hogan, Cộng Hòa-Maryland, trên chương trình State of the Union với ký giả Jake Tapper.(Hình chụp qua trang CNN trên Youtube)
Xuất hiện trên chương trình State of The Union hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Tư, vị thống đốc tiểu bang bên cạnh thủ đô nước Mỹ gọi những tin nhắn của ông Trump là phi lý và không mang ích lợi cho ai giữa lúc báo cáo về tình hình dịch bệnh tiếp tục tăng tại tiểu bang Maryland cuối tuần qua.
Cũng trong ngày Chủ Nhật, tiểu bang Maryland có thêm 15 người chết nâng thành tổng số 554 và 522 ca nhiễm mới nâng tổng cộng 12,836.
Nói về những xét nghiệm cần thiết phải làm trên mức độ rộng lớn trước khi dỡ bỏ lệnh cách ly, Thống Đốc Hogan kể những khó khăn mà tất cả các nhà lãnh đạo tiểu bang phải giải quyết : “Tất cả các thống đốc đều phải giành giựt, quơ quào, và kêu gào để nhận thêm các mẫu xét nghiệm, không phải chỉ với chính quyền liên bang mà tất cả các phòng thí nghiệm, các hãng bào chế khắp nơi trên thế giới.”

Thống đốc Larry Hogan và phu nhân Yumi Hogan họp báo ngày Thứ Hai, 20 Tháng Tư. (Hình: AP Photo/Brian Witte)
Ông Hogan tỏ ý thông cảm những người biểu tình muốn trở về cuộc sống bình thường, nhưng các con số lây nhiễm và tử vong vẫn tiếp tục gia tăng.
Do đó, ông khẳng định: “Sẽ vô cùng bất cẩn nếu mở cửa vào lúc này.”
“Tôi thông cảm nhiều người biểu tình vì cuồng chân và lo lắng do phải ở nhà quá lâu. Tôi cũng muốn biểu tình với một ai đó luôn nữa,” vị thống đốc bộc bạch suy nghĩ của mình trước khi nhắc đến câu hỏi vì sao tổng thống lại đổ dầu vào lửa tâm trạng những người đang phải chịu đựng cách ly để giảm bớt sự lây lan.
Hơn nữa, chính tổng thống là người ra lệnh đóng cửa cho đến ngày 30 Tháng Tư, ông nhận định, thật phi lý khi tổng thống hô hào người dân xuống đường và kích động họ bất tuân lệnh do chính mình ban hành.
Thống Đốc Hogan kết luận: “Chẳng ra làm sao cả!”
Tuy nhiên, cuối tuần qua, vị thống đốc có đôi chút an ủi, khi một chuyến hàng từ Nam Hàn mang theo nửa triệu mẫu xét nghiệm đến phi trường Baltimore-Washington International Airport.
Đây là kết quả đạt được khi bà Yumi Hogan, đệ nhất phu nhân của tiểu bang, điều đình với một công ty tại quê hương nguyên quán của bà. (MPL)