02/13/20
(Daily Beast) – Thượng nghị sĩ Cộng hoà Susan Collins (Maine) vào tuần trước bị thiên hạ cười nhạo khi tuyên bố,
tin rằng Tổng thống Donald Trump đã học được “bài học” từ phiên luận tội. Nhưng sau đó bà thừa nhận mình có thể đã sai, lẽ ra nên dùng từ
“hy vọng” thay vì “tin.”
Vào chiều tại Toà Bạch Ốc, Trump đưa ra câu trả lời chắc sẽ làm Thượng nghị sĩ Cộng hoà đang tái tranh cử không mấy gì cảm thấy thoải mái.
“Một số nhà lập pháp Cộng hoà bảo, họ hy vọng ông học được bài học từ luận tội. Vậy bài học gì ông học được từ luận tội,” ký giả Peter Alexander của NBC News đặt câu hỏi.
Không một giây chần chừ, Trump đáp, “Đó là Dân chủ lươn lẹo, họ đang làm nhiều điều lươn lẹo. Họ xấu xa. Họ không nên đưa luận tội ra. Và tất cả thăm dò về tôi đều 10 điểm cao hơn vì truyền thông tin giả như NBC loan tin rất không chính xác, chắc chắn không chính xác hơn CNN.”
Sau khi thêm một lần nữa chỉ trích hệ thống truyền thông mà ông bây giờ đổi tên thành “MSDNC,” Trump đuổi báo chí ra khỏi phòng.
Trước đó, ký giả Manu Raju của CNN đã chặn Collins bên ngoài văn phòng ở Thượng viện để hỏi, trước những hành động của ông Trump về Roger Stone và các nhân chứng luận tội, liệu bà vẫn nghĩ có bài học nào đó mà Trump đã học được từ những gì đã trải qua. Sau khi nhắc lại quan điểm không nghĩ bất cứ ai nên bị “trả thù,” Collins bênh vực lá phiếu tha bổng của mình, lập luận rằng, hành động của Tổng thống “không nghiêm trọng như trong Hiến pháp đề nghị phải ngay lập truất truất phế một tổng thống được bầu cử hợp pháp.”
Raju hai lần ráng hỏi Collins về bài học nào mà bà nghĩ Trump đã học được nhưng Thượng nghị sĩ từ chối trả lời, đóng sầm cánh cửa.
Hương Giang (Theo Daily Beast)