01/28/20
[ Có ai nghĩ là dù sao Hitler đã chết rồi, nên hãy để hắn yên nghỉ, đừng nhắc hắn nữa không?]
DON’T EVER THINK THAT!
Ngày 27/1 được LHQ chọn là ngày tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát Holocaust - Holocaust Memorial Day, bị giết trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Trong thời kỳ chế độ Đức quốc xã từ năm 1933 — 1945, Hitler đã sử dụng từ ngữ để tuyên truyền sự ghanh ghét, tạo ra thành kiến và hận thù đối với người Do Thái, dẫn tới cái chết của sáu triệu người Do Thái, phụ nữ và trẻ em, và hàng triệu người khác bị thiệt mạng trong các vụ diệt chủng sau đó.
Con người vốn dễ bị ảnh hưởng bởi những lời tuyên truyền dối trá được lặp đi lặp lại nhiều lần. Joseph Goeppels, bộ trưởng bộ tuyên truyền của Đức Quốc xã nói: Một lời nói dối vẫn sẽ là một lời nói dối. Nhưng một lời nói dối được lập lại cả ngàn lần sẽ trở thành sự thật.
“A lie told once remains a lie but a lie told a thousand times becomes the truth.”
Tâm lý đám đông cũng khiến cho người ta dễ tin vào đám đông. Nếu mọi người được cho biết rằng đa số những người khác đang tin vào cái gì, thì một số - mặc dù không phải tất cả - sẽ làm theo để tránh bị khác biệt, vì sợ bị nêu tên ra hoặc bị tẩy chay.
Điều này giúp giải thích tại sao rất nhiều người dân Đức bình thường ủng hộ Đức Quốc xã của Hitler và cuối cùng trở thành những người tham gia - trực tiếp hay gián tiếp - trong cuộc bức hại người Do Thái cô cùng tàn bạo xảy ra trước và trong Thế chiến II.
Từng thiêu sống hàng triệu người dân Do Thái vô tội, nhưng cho đến ngày này, Hitler vẫn bị gần như cả thế giới "thiêu đốt" trong sự căm phẫn vì sự độc ác và man rợ tột cùng của Hitler.
Bất kỳ một tên độc tài bạo chúa nào dù đã chết đi chăng nữa, thì cũng không có nghĩa là sẽ chấm dứt nhắc về tội lỗi thảm sát của chúng.
Bất cứ ai sống trên cõi đời này nên biết và hiểu rằng người đời nay và đời sau hoàn toàn có quyền phán xét và thậm chí chỉ trích nếu như lúc còn sống quá tàn nhẫn, khát máu và ác độc. Lịch sử có quyền và luôn phán xét.
- Pol Pot, chế độ cộng sản Khme đỏ, khát máu kinh dị phạm tội diệt chủng với những cánh đồng sọ người.
- Benito Mussolini, thủ tướng của chế độ độc tài phát xít Ý, cũng khát máu không kém Hitler.
- Gaddafi, tổng thống Lybia, người được mệnh danh "vua của các vị vua", độc tài và tàn ác, đã bị bắt sống và bị kéo lê ngay trên chính thị trấn quê hương Sỉte.
- Saddam Hussein, tổng thống Irac, độc ác và tham lam, bị đưa ra toà án và bị kết tội treo cổ.
Có ai nghĩ là dù sao mấy tên độc tài kể trên đã chết rồi, nên hãy để cho chúng “yên nghỉ”, đừng nhắc tên chúng nữa không?
CHẮC KHÔNG CÓ AI ĐÂU NHỈ
HISTORY WILL JUDGE US ALL !
Mai Vũ Phạm