01/02/2020
Bill Taylor, Đại sứ Mỹ tại Ukraine và một nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump, đã rời bỏ chức vụ của mình.

Bill Taylor đã hai lần làm chứng như một phần của cuộc điều tra của Hạ viện đối với Tổng thống Donald Trump. Bill Taylor là một người ủng hộ mạnh mẽ trong việc duy trì sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine, đặc biệt là trong bối cảnh sự xâm lược của Nga đang diễn ra.
Trong một lời chia tay được đăng vào đêm giao thừa, Taylor nhấn mạnh “sự ủng hộ mạnh mẽ” của Hoa Kỳ đối với Ukraine và bày tỏ sự lạc quan về đất nước này.
Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine đã công bố hôm thứ Năm rằng Phó Chánh văn phòng Kristina Kvien đã đảm nhận vai trò phụ trách phụ trách.
“Trong khi lãnh đạo đại sứ quán đang thay đổi, chính sách hỗ trợ mạnh mẽ của chúng tôi dành cho Ukraine vẫn ổn định”, Kvien nói trong một thông điệp video được đăng hôm thứ Năm. “Nhóm đại sứ quán của chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ và xã hội dân sự Ukraine để hỗ trợ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và hỗ trợ các cải cách sẽ giúp Ukraine xây dựng tương lai thịnh vượng ở châu Âu.”
Sự ra đi của Taylor diễn ra một ngày trước khi Ngoại trưởng Mike Pompeo dự kiến đến thủ đô Ukraine. Chuyến thăm đó đã bị hoãn lại vào thứ Tư “do Ngoại trưởng phải ở Washington, DC, để tiếp tục theo dõi tình hình đang diễn ra ở Iraq”, theo một tuyên bố từ phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Morgan Ortagus.
Phục vụ chính quyền Cộng hoà và Dân chủ, Taylor được xem là một công chức thờ ơ với chính trị và rất được kính trọng. Việc tạm quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine được kéo trở lại Mỹ khiến một số nhà lập pháp báo động. Các nhà chỉ trích cho rằng, chính phủ ông Trump đang tìm cách trả đũa ông Bill Taylor
Chính quyền Trump đã không công bố một ứng cử viên cho đại sứ tại Ukraine.
TH