10/25/19
TALLAHASSEE, Fla. (AP) – Người phụ nữ Nga 29 tuổi sinh sống ở Hoa Kỳ thừa nhận là một điệp viện bí mật cho Kremlin và cố gắng thâm nhập vào các nhóm chính trị bảo thủ của Mỹ trong khi Donald Trump lên nắm quyền đã được thả ra khỏi nhà tù liên bang hôm thứ Sáu, các viên chức cho biết.

Maria Butina rời khu vực nhà tù ở Tallahassee, Florida và bị giam giữ bởi các cơ quan nhập cư liên bang. Cô ấy dự kiến sẽ bị trục xuất ngay lập tức đến Nga khi đã kết thúc bản án 18 tháng.
Vào tháng 12, Butina đã nhận một tội bị cáo buộc là có âm mưu hành động như một điệp viên nước ngoài, và chấp nhận hợp tác với các công tố viên trong quá trình điều tra.
Bà Butina thừa nhận đã cấu kết với một viên chức Nga và hai người Mỹ từ năm 2015 cho tới khi bà bị bắt khi xâm nhập Hiệp hội Súng trường quốc gia Mỹ (NRA) – một tổ chức có quan hệ mật thiết với những người Mỹ theo quan điểm bảo thủ và các chính trị gia đảng Cộng hòa, trong đó có Tổng thống Donald Trump – và thiết lập các tuyến liên lạc không chính thức nhằm can thiệp định hình chính sách của Washington có lợi hơn cho Matxcơva.
Sau khi tòa Mỹ tuyên án với bà Butina, tại Matxcơva Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bản án với bà “có động cơ chính trị”, đồng thời khẳng định người phụ nữ này bị kết án “chỉ vì bà ấy là một công dân Nga”.
Trong khi đó, theo Hãng tin AFP, phát biểu với báo chí bên lề hội nghị tại Bắc Kinh ngày 27-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích bản án tòa Mỹ tuyên với bà Butina, gọi việc kết án này là hành động “độc đoán”.
Tuy nhiên, các công tố viên Mỹ cho rằng bà Butina đã không tham gia các hoạt động gián điệp theo kiểu “truyền thống”, mà theo cách thâm nhập vào giới chính trị bảo thủ của Mỹ, thúc đẩy các quan hệ thân thiết hơn giữa Mỹ và Nga. Bà đã thu xếp các bữa tối tại Washington và New York, tham dự nhiều sự kiện để gặp gỡ các chính trị gia nổi bật.
Ông Alexander Torshin, phó thống đốc ngân hàng trung ương Nga, là vị viên chức Nga được đề cập trong vụ việc của bà Butina. Tuy nhiên, ông Torshin không bị buộc tội.
TH