Vào hôm thứ ba (2 tháng 7), nhiều người đã bày tỏ sự tức giận trên mạng xã hội khi Nike quyết định không sản xuất mẫu giày có hình lá cờ Betsy Ross, tức phiên bản đầu tiên của quốc kỳ Hoa Kỳ.Họ bày tỏ trên Facebook và Twitter, đồng thời nói về lý do tại sao họ cảm thấy quyết định của Nike là một điều sai lầm.
Theo Reuters, nhà sản xuất đồ thể thao Nike quyết định hủy bỏ việc phát hành mẫu sneaker kể trên, sau khi cựu cầu thủ NFL Colin Kaepernick phàn nàn về thiết kế. Mặc dù trước đó, Nike dự định tạo ra mẫu giày Air Max 1 USA nhằm kỷ niệm ngày Độc Lập 4/7.
Theo kế hoạch, mẫu giày này lẽ ra được tung ra thị trường vào tuần này. Theo tờ Wall Street Journal, cựu cầu thủ NFL kiêm nhà hoạt động Colin Kaepernick đã liên lạc với Nike sau khi những bức ảnh về mẫu giày được đăng lên mạng. Ông Kaepernick bày tỏ rằng bản thân ông và những người khác sẽ cảm thấy lá cờ Betsy Ross là một biểu tượng gây khó chịu vì nó liên quan đến thời kỳ nô lệ.

Tuy nhiên, phản bác lại ông Kaepernick và quyết định của Nike, thượng nghị sĩ Cộng Hòa Bill Cassidy cho biết lập luận của ông Kaepernick đã phớt lờ sự thật rằng bà Betsy Ross chẳng liên quan gì đến chế độ nô lệ. Ngược lại, việc bà xuất hiện trong dòng lịch sử mà chỉ có giới đàn ông thống trị đó là điều đáng ghi nhận, và đây là một tuyên bố về sự tự do.
Theo ông Cassidy, nhờ sự cống hiến của bà Betsy Ross mà Hoa Kỳ có được nền tự do hiện tại, sự tự do mà ông Colin, cũng như bản thân thượng nghị sĩ Cassidy và mọi người dân đang được hưởng. Ông Cassidy bày tỏ hy vọng Nike quan tâm nhiều hơn đến tính chính xác của lịch sử và di sản chung của Hoa Kỳ, hơn là chiều theo một người thực sự không hiểu gì về lịch sử. (BBT)