5/6/19
Reuters – Hôm thứ hai 6/5 cựu luật sư riêng của TT Trump là Michael Cohen đã nói chuyện với các ký giả, trước khi ông phải đến trình diện với một nhà tù liên bang để bắt đầu ngày đầu tiên trong bản án 3 năm dành cho ông.
photo REUTERS / Amir Levy
Ông Cohen phải đến trình diện nhà tù liên bang ở Otisville của New York vào lúc 2 giờ chiều nay, nhà tù này nằm cách thành phố NYC khoảng 70 dặm về hướng tây bắc, với mức độ an ninh được xem là trung bình.
Tuyên bố các nhà báo, Cohen nói ‘sau khi mãn hạn tù, ông hy vọng sẽ thấy Hoa Kỳ không còn tình trạng nói dối, bất công và thù ghét quốc gia khác trong hàng lãnh đạo của đất nước nữa’
Cohen nói: “Còn nhiều chuyện khác để chia sẻ với quý vị, tôi hằng mong đợi đến ngày mà tôi có thể chia sẻ sự thật này”
Năm nay 52 tuổi, người luật sư quê quán từ Long Island của New York này trong vòng một thập niên từng là cánh tay mặt của TT Trump, Cohen nói ‘tôi là kẻ gỡ rối và sẵn sàng hứng đạn thay ông ấy’
Cohen chính thức ‘tuyên chiến” với TT Trump vào tháng 7 năm 2018, khi ông tuyên bố với ABC News là ông có ý định ‘đặt tổ quốc và người thân lên trên TT Trump’. Mối bất hòa nảy sinh từ lúc văn phòng và nhà riêng của ông bị FBI xông vào lục soát trong tháng 4 năm 2018, theo yêu cầu của ông Robert Mueller.
Trong buổi điều trần trước Quốc Hội vaào tháng 2 năm 2019, ông Cohen nói: “Tôi thực xấu hổ vi đã chọn lựa che giấu các hành vi phạm pháp của TT Trump, thay vì nghe theo tiếng nói của lương tâm mình”
Đào Nguyên