Ông Lý Tống hiện vẫn chưa "trút hơi thở cuối cùng" như các báo đưa tin. Tuy nhiên ông đang trong tình trạng rất nguy kịch. Có một số cá nhân và đài, loan tin ông Lý Tống đã qua đời là không đúng. Bây giờ là 3:00 PM giờ Cali, thứ Năm 21/3/2019 chiến sĩ Lý Tống vẫn còn đang chiến đấu với tử thần.
Update lúc 17:00, chỉ còn khoảng 3 tiếng đồng hồ nữa, thân nhân ông Lý Tống từ San Jose sẽ có mặt bên giường bệnh của Lý Tống để rút ống trợ sinh.
Nguồn: Tran Loi
Hình ảnh về ông Lý Tống trên giường bệnh.
Update lúc 16:30 California 21-3-2019
Kỷ niệm với Lý Tống
Hôm nay nghe tin Lý Tống đang trong cơn thập tử nhất sinh mà bàng hoàng. Không ngờ anh lại bị bạo bệnh bất ngờ như vậy.
Trước đây, tôi chưa hề quen anh Lý Tống. Khi anh tuyệt thực quá lâu trong vụ phản đối không đặt tên Little Saigon thì tôi bắt đầu lo ngại cho sức khoẻ của anh. Vì tôi cũng đã từng tuyệt thực nên hiểu rỏ những khó khăn, trở ngại và nguy hiểm cho bản thân, bên cạnh kinh nghiệm về vận động dư luận. Đến khi đã hơn ngày thứ 25 thì tôi thấy nguy hiễm rồi, vụ việc chưa dứt điểm, càng kéo dài thì càng bất lợi cho Lý Tống. Tin anh tuyệt thực bắt đầu không được giới chức quan tâm và áp lực lên họ. Vì vậy, tôi bàn với Tiên, vợ tôi là phải đi thăm Lý Tống gấp và bàn kín với anh chiến lược dứt điểm vụ tuyệt thực để áp lực lên giới chức thành phố.
Sau khi thăm anh, tôi và anh đi ra bên cạnh tường để bàn chuyện kín. Tôi nói với anh là tôi ghi nhận, tin tuyệt thực đã bắt đầu không còn trở thành "hot news" đối với chính giới và báo chí ngoại quốc nữa. Vì vậy, phải thay đổi chiến lược để dứt điểm, gây áp lực và gửi tín hiệu của mình ra ngoài. Đó là, quyết tâm sẳn sàng chết cho chính nghĩa, và cách cuối cùng là tuyên bố tuyệt ẩm luôn nếu yêu cầu của Lý Tống và đồng hương San Jose không được lắng nghe. Hôm đó, tôi chưa nói với Lý Tống, nhưng tôi đã nhủ lòng là nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì tôi sẽ tiếp tục cuộc tuyệt thực thay Lý Tống.
A. Lý Tống suy nghĩ nhưng không cho tôi biết ý anh. Hôm sau thì anh chính thức thông báo "chơi tới cùng", đó là nói với báo chí ngoại quốc và báo chí Việt. Lý Tống sẽ tuyệt ẩm luôn. Tuyệt thực thì còn có thể sống, chứ tuyệt ẩm thì chết là chuyện thấy rỏ. Sau khi thông tin đó ra thì 24hrs sau, áp lực mạnh đã làm cho ông Chuck Reed, thị trưởng San Jose nhượng bộ, và đồng ý các điều kiện. Chuyện này, chỉ có tôi và anh Lý Tống biết, tôi cũng không nói ra, và anh đã tiết lộ khi lên San Jose ủng hộ tôi, lúc tôi tranh cử chức Dân biểu Tiểu Bang.
Khi nghe tôi ra tranh cử, anh đã lặn lội lên từ San Diego để tham dự buổi ra mắt, và đã phát biểu vô cùng cãm động về những thịnh tịnh anh dành cho tôi. Cách đây mấy tháng, đầu năm anh còn gửi tin nhắn Chúc năm mới đến tôi, vậy mà mới có mấy tháng thì đã nghe tin đang nằm bệnh viện, tính mạng đang nguy cập.
Đời người sống chết có số, và tôi biết người như Lý Tống thì chẳng sợ chết. Vì nếu sợ, đã không có một Lý Tống tên tuổi rồi. Anh vẫn còn đang chiến đấu với tử thần, và tôi cầu mong anh sẽ qua khỏi cơn bạo bệnh, sống với Anh Chị Em thêm vài năm nữa để coi ngày tàn của chế độ bạo quyền cộng sản Lý Tống ơi.
Nguồn: Cong T. Do
Ảnh ông Lý Tống lúc 15:00 California 21-3-2019
Tối nay lúc 7 pm (19:00 California 21-3-2019) thân nhân ông Lý Tống là ông Lê Xuân Nhuận và cháu gái là Lê Lộc sẽ có chuyến bay đến bệnh viện.
CẬP NHẬT Tin LÝ TỐNG: Hiện tại là 10:00 PM thứ Năm 21/3/2019 giờ Cali. Thân nhân ông Lý Tống vừa đáp chuyến bay xuống phi trường San Diego cho biết khoảng 30 phút sẽ có mặt tại bệnh viện và ông Lý Tống vẫn chưa rút ống trợ sinh.
CẤP NHẬT TIN MỚI NHẤT VỀ LÝ TỐNG: Hiện giờ là 11:55 PM Thứ Năm ngày 21/3/2019, thân nhân cho biết đã có mặt bên giường bệnh Lý Tống và họ đang chờ nhà chùa hẹn một tiếng nữa mới cho biết giờ lành để rút ống trợ sinh. Ông Lê Xuân Nhuận (anh của Lý Tống) đã đồng ý để Hội Không Quân San Diego tổ chức lễ tang và an táng tại San Diego và đã ký kết với nhà Quàn (funeral house) tại đây.
CẬP NHẬT Tin LÝ TỐNG: Chiến sĩ Ó Đen Lý Tống đối diện với tử thần.
Gia đình chiến sĩ Ó Đen Lý Tống chính thức loan báo, sẽ rút ống trợ sinh Lý Tống để cho ông được nhẹ nhàng ra đi. Sẽ rút ống vào lúc 11 AM thứ Sáu ngày 22/3/2019 giờ Cali, tại bệnh viện địa chỉ Sharp Memorial Hospital, 7901 Frost Street, San Diego CA 92123, phòng 313, khu ICU. Nếu cần liên lạc: Xuân Lộc 510-459-8346.
Hình chụp lúc 3 giờ sáng thứ Sáu ngày 22/3/2019.
TIN MỚI NHẬN: Lý Tống đã tỉnh thức. Chảy nước mắt khi ni cô tụng kinh trước giờ rút ống. Hiện đã mở mắt nhận thức được chung quanh, mặc dầu không nói được. Mong rằng không phải là “hồi dương” như ông bà mình nói. Được biết bác sĩ đang tiếp tục theo dõi và chữa trị.
Hình kèm theo của cháu gái Lý Tống là Lê Lộc cho biết sau hơn 5 ngày hôn mê, đang chuẩn bị rút ống thì Lý Tống mấp máy môi rồi mở mắt và giọt lệ còn đọng nơi khoé mắt.
KHÔNG. Anh không chết đâu em!
CHƯA. Anh chưa chết đâu em!
TIN VUI GIỮA GIỜ TUYỆT VỌNG: Bác sĩ bất ngờ đổi ý không cho gia đình rút ống trợ thở cho Lý Tống.
Hiện ông Lý Tống vẫn còn sống !!!