Vụ thảm sát diễn ra ở Đồng Nai vẫn đang vô cùng nhức nhối. Người mẹ cùng hai con riêng bị chồng thiêu sống, hai con thì đã qua đời, còn người mẹ đang giành giật sự sống vì bỏng quá nặng.
Sau nhiều ngày cấp cứu, nạn nhân sống sót duy nhất vụ thảm sát trong một gia đình ở Đồng Nai vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Toàn bộ phần thịt bị hoại tử ở lưng, cổ, hai vai của nạn nhân đã được các bác sĩ phẫu thuật lọc bỏ.
Đã hơn 1 tuần trôi qua nhưng vết thương của chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi, ngụ ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), là nạn nhân sống sót sau khi bị chồng là Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi) tẩm xăng thiêu sống, vẫn chưa hồi phục. Sức khỏe của chị được bác sĩ tiên lượng xấu đi, khi vết thương quá nặng, sâu và trong quá trình hoại tử.
Ngồi chờ ở ngoài phòng mổ, chị Nguyễn Thị Lan (40 tuổi, chị gái nạn nhân) đứng ngồi không yên khi biết em gái mình đang trải qua ca phẫu thuật quan trọng để giành lại sự sống.
Theo chị Lan, H. được chuẩn đoán bị bỏng 60% diện tích cơ thể, nặng nhất ngực, cổ, mặt, lưng và hai tay. Dù đã tỉnh lại nhưng sức khỏe chị H. còn rất yếu và thường xuyên bị sốt cao do nhiễm trùng máu.
“Toàn bộ phần lưng của em tôi bị lửa hủy hoại hoàn toàn, ngày đêm đau nhức, rỉ mủ, bốc mùi khó chịu khiến nó không thể nằm được. Em tôi phải ngồi cả ngày lẫn đêm rên rỉ vì những cơn đau dai dẳng, hành hạ thân xác. Hi vọng rằng sau ca phẫu thuật, sức khỏe của em sẽ ổn định hơn”, chị Lan cho biết.

Chị H. vẫn đang được tiên lượng xấu
Xác định tình hình bệnh nhân ngày càng yếu, sáng 27/8, bệnh viện Chợ Rẫy đã quyết định phẫu thuật lọc bỏ phần da thịt bị hoại tử của chị H.
Sau 4 tiếng đồng hồ phẫu thuật, khoảng 15h chiều cùng ngày chị H. đã rời khỏi phòng phẫu thuật. Bác sĩ đã tiến hành lọc bỏ các phần da thịt bị hoại tử ở phần lưng, cổ, hai vai và ngực cho nạn nhân. Dự tính tuần tới chị H. sẽ tiếp tục phẫu thuật để ghép da ở những phần đã bị lọc bỏ.
Chị Lan chia sẻ thêm, thời gian chăm sóc chị H. tại bệnh viện, người nhà của Dũng cũng thỉnh thoảng điện thoại đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị H.
“Chuyện đã xảy ra rồi có làm lớn chuyện cũng chẳng giải quyết được gì. Việc trước mắt là cứu em tôi, còn về Dũng thì đã có cơ quan pháp luật. Cũng vì vậy nên mỗi lần họ điện thoại hỏi thăm, tôi cố gắng trả lời với thái độ rất bình tĩnh, thông báo tình hình sức khỏe hiện tại của em gái cho họ biết cụ thể”, chị Lan nói.
Hiện chị H. đang được chăm sóc và điều trị tại phòng 1, tầng 4, khu E, khoa phỏng, bệnh viện Chợ Rẫy. Tính đến 2 giờ chiều nay, chị H. vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi, xã Tam Phước, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi "Giết người".
3 nạn nhân bị Dũng tưới xăng, đốt cháy gây bỏng nặng là bà Thanh (37 tuổi, tên nhân vật đã thay đổi) và 2 con gái riêng của người phụ nữ này (12 tuổi và 14 tuổi).

Nghi can Dũng
3 tháng trước đây, đối tượng Dũng và bà Thanh có quan hệ tình cảm và về “góp gạo thổi cơm chung” tại một phòng trọ ở ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, TP Biên Hòa. 2 con gái của người phụ nữ này cũng sống cùng tại đây.
Thời gian gần đây, cả 2 xảy ra mâu thuẫn nên bà Thanh đã đuổi Dũng ra khỏi phòng trọ. Nhiều lần quay về nơi cả 2 từng sinh sống, Dũng và người phụ nữ này tiếp tục cãi nhau.
Đến sáng hôm qua, Dũng mang can xăng tới phòng trọ của bà Thanh. Khi vào được bên trong phòng trọ, Dũng dùng can xăng tưới vào bà Thanh cùng 2 người con riêng của bà này. Khi các nạn nhân chưa kịp phản ứng, gã đàn ông châm lửa đốt khiến 3 mẹ con bà Thanh bị bỏng nặng. Bản thân Dũng cũng bị bỏng, nhiều vết thương trên người.
Ngay sau khi vụ việc được người dân trình báo, Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ Dũng và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xử lý.
Therealrtz © VietBF