Tối 21/4, nữ ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh đã có đêm nhạc "Duyên phận" tại Hải Phòng. Nữ ca sĩ đã được ban tổ chức dàn dựng một tiết mục bí mật đến phút chót. Đó là đám cưới ấm cúng trên sân khấu với màn quỳ gối tặng hoa cầu hôn của ca sĩ Phan Anh trong ca khúc 'Lâu đài tình ái'.
Như Quỳnh đã không kìm nén được cảm xúc và nữ ca sĩ cho rằng, đây là giây phút thiêng liêng mà cô chờ đợi trong cuộc đời mình.
Nữ ca sĩ chia sẻ, cô chỉ biết về ý tưởng của bài hát chứ chưa tập luyện với bạn diễn nên khi được tặng hoa, cô đã rất xúc động. Cô nói, đây là giây phút thiêng liêng và cô chờ đợi trong cuộc đời mình.

Khi Phan Anh hỏi khán giả có đồng ý cho Như Quỳnh cưới mình hay không, tất cả đã đồng loạt phản đối. Dù vậy, nam ca sĩ vẫn quyết tâm thực hiện màn cầu hôn này. Thậm chí, cả hai còn dành cho nhau những cử chỉ tình tứ trên sân khấu dù khoảng cách tuổi tác khá xa nhau.
Dù mới về nước ít ngày và bị lệch múi giờ nhưng Như Quỳnh vẫn cống hiến cho khán giả Hải Phòng đêm nhạc đáng nhớ qua các bài hát gắn liền với tên tuổi như 'Vùng lá me bay', 'Anh cứ hẹn', 'Và tôi cũng yêu em', 'Mộng chiều xuân', 'Thiên đàng ái ân'...

Hơn 20 năm xa quê hương, Như Quỳnh vẫn là cái tên hàng đầu của dòng nhạc quê hương trữ tình. Không chỉ được lòng khán giả hải ngoại, cô còn là thần tượng của nhiều người ở Việt Nam thông qua các sản phẩm băng đĩa nhạc. Trong 20 năm viễn xứ, nữ ca sỹ sinh năm 1970 gần như không tiếp xúc, hoặc chưa có cơ hội tiếp xúc với truyền thông trong nước.
Trước đó, Như Quỳnh từng cho biết, cô trải qua cuộc hôn nhân có nhiều nỗi buồn. Ông bà ta vẫn thường nói “chậm mà chắc”, nhưng trong hôn nhân, cô là người chậm chạp nhất nhưng cuối cùng mọi thứ cũng không được bền vững.

Gia đình hạnh phúc trước đây của Như Quỳnh và Nguyễn Thắng
Tuy nhiên, Như Quỳnh thừa nhận, có lẽ đây là lỗi phần cô vì quá yêu nghề cũng như ích kỷ riêng trong cuộc sống. Giọng ca "Người tình mùa đông" ao ước có một đứa con và trời đất đã cho cô món tài sản vô giá này. Trong cuộc đời, cô có lẽ sẽ không có niềm vui này lần thứ hai nên người đẹp đang rất vui với những gì mình đang có.
Dù không có hạnh phúc được làm vợ nhưng Như Quỳnh không trách anh, cô luôn quan niệm trước khi trách người phải biết trách mình. Cô không mang lại hạnh phúc cho người ấy tức là cô phải nhìn lại mình trước.
VietBF © sưu tập