Quyền anh thế giới đã ghi nhận Mayweather là một võ sĩ xuất sắc. Những   ai quan tâm đều biết anh là người rất thích đốt tiền. Nhưng hiện nay có  vẽ như Mayweather đã hết tiền?
 
Trải qua 50 trận boxing chuyên nghiệp toàn thắng, 
Floyd Mayweather  trở thành tay đấm đầu tiên trên thế giới cán mốc 1 tỷ USD, là người  giàu nhất trong số các VĐV võ thuật. Trước, trong và sau khi kiếm được  số tiền khổng lồ, ai cũng biết Mayweather là một "tay chơi" thứ thiệt.  Anh có nhiều bộ sưu tập xe sang, đồng hồ, rượu...và sở hữu cả máy bay cá  nhân.
"Độc cô cầu bại" người Mỹ cũng thường xuyên mang hàng tải tiền rồi  "đốt sạch" ở các hộp đêm từ Mỹ qua Anh... Nhưng Mayweather hiểu tiền bao  nhiêu tiêu cũng hết, ở tuổi 40, võ sỹ Mỹ đang quyết tâm kiếm thật nhiều  tiền khi đã giải nghệ.
  Dù đã "nghỉ hưu" nhưng Mayweather vẫn thường xuyên "đánh bóng hình  ảnh" bằng những phát biểu nửa vời về việc có đấu lại với McGregor hay  không, vừa qua anh cũng úp mở tới khả năng có thể chuyển sang UFC thi  đấu.
  Những thông tin đó lập tức được giới truyền thông đăng tải, đó là lý  do cái tên Floyd Mayweather vẫn là chủ đề nóng trong giới võ thuật, điều  này giúp sức không nhỏ cho công việc kinh doanh của võ sỹ Mỹ.
  Mayweather giờ hạn chế tiêu tiền, ngược lại anh muốn đầu tư vào kinh  doanh để kiếm lợi nhuận. Tháng trước trong chuyến du lịch, quảng bá cho  Trung Quốc, Mayweather đút túi khoảng 3 triệu USD. Mới đây anh lại chăm  chút hoạt động của hộp đêm sang trọng tại Mỹ có tên "Girl Collection"  tại Las Vegas (Mỹ).
  Không dừng lại ở đó, "Độc cô cầu bại" còn rất chịu khó tích cóp từng  khoản tiền dù rất nhỏ để làm dày thêm cho két sắt của mình. Trên mạng xã  hội vừa qua, Mayweather cho biết anh sẽ có mặt tại Detroit (Mỹ) sẵn  sàng trượt băng với người hâm mộ, đổi lại khán giả sẽ phải trả 75  USD/lần.
  Rõ ràng ở tuổi 40 Mayweather đang thay đổi, nếu như khi còn thi đấu  võ sỹ này chẳng đời nạo "hạ mình" như vậy nhưng giờ có lẽ "Độc cô cầu  bại" muốn mình giàu hơn nữa.