Trong khi tòa án đang xem xét về án tử hình cho Dylan Roof - kẻ sát nhân trong vụ xả súng nhà thờ ở California thì hung thủ vẫn cười và không có gì hối hận về tội ác của mình.
The Independent cho biết Dylan Roof đã được tuyên án có tội vào tháng trước. Bản án dành cho Roof đang được cân nhắc giữa án tử hình và tù chung thân.
Trong phiên tòa diễn ra vào ngày hôm qua 4/1, sát thủ 22 tuổi tiếp tục bảo lưu quan điểm về hành vi phạm tội của mình. Công tố viên liên bang mở đầu phiên tòa bằng việc đọc lời tuyên bố mà Roof đưa ra trong tù vào tháng 8/2015.
"Tôi muốn nói rõ rằng tôi không cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Tôi không nhỏ một giọt nước mắt nào cho những người vô tội mà mình đã giết", Roof viết.
Xác nhận lại tuyên bố trên, Roof đồng thời còn phủ nhận hoàn toàn tuyên bố từ chính luật sư của mình rằng hắn có vấn đề về tâm thần.
"Tôi không có gì bất bình thường về mặt tâm lý cả", Roof khẳng định trước tòa.
Phát biểu trong phiên tòa, Trợ lý chưởng lý Mỹ Nathan Williams cho rằng tội ác tàn bạo của Roof xứng đáng phải nhận án tử hình.
Ngày 17/6/2015, Dylann Roof đã tới một nhà thờ của người gốc Phi tại thành phố Charleston, bang California và bất ngờ nổ súng khi buổi cầu nguyện đang diễn ra. Hắn đã bắn tổng cộng 77 viên đạn, sát hại 9 người vô tội.
VietBF © sưu tầm