"Gieo gió ắt sẽ gặt bão" đó là nhưng hậu quả của những việc làm không còn tính người của bọn IS. Chúng bị Trời trừng phạt theo đúng nghĩa đen của cụm từ này. Hơn 30 phiến quân IS thiệt mạng sau một cơn mưa nặng hạt tại ngoại ô thành phố Mosul.
Các chiến binh IS đã thiệt mạng khi một cơn mưa nặng hạt khiến các bãi mìn nổ tung.
Hơn 30 phiến quân IS đã thiệt mạng trong một trận mưa lớn ở Nineveh, ngoại ô thành phố Mosul, Daily Star ngày 1/12 đưa tin.
Cụ thể, một cơn mưa nặng hạt đã kích nổ những bãi mìn mà các tay súng IS cài trên đường. Rất có thể những loạt sét từ cơn mưa này đã đánh trúng vị trí những quả mìn được chôn giấu.
Theo nguồn tin an ninh Iraq, trận mưa khiến khoảng 10 quả mìn phát nổ, nhấn chìm một doanh trại quân sự đồng thời cướp đi sinh mạng của ít nhất 32 phiến quân.
Ở một diễn biến có liên quan cùng ngày, lực lượng pháo binh Iraq đang có kế hoạch nã đạn vào thành trì IS chiếm giữ, lợi dụng yếu tố thời tiết xấu.
Tính đến ngày 2/12, liên quân chống IS đã bao vây thị trấn Tal Abta, phía tây Mosul và có kế hoạch tiến công vào khu vực này để loại bỏ những tay súng đang tử thủ trong khu vực.