Sự việc hi hữu này xảy ra tại Indonesia. Chàng trai này đã giấu tới 10 con rắn trong quần và định mang chúng lên máy bay. Tuy nhiên những con rắn này đã bị phát hiện và anh bị hải quan bắt giữ.
Theo báo The Star của Malaysia, nghi phạm là anh Koufiah Jihad Zaki đã đáp chuyến bay từ Indonesia đến Jeddah, Arab Saudi. Tại khu vực máy soi an ninh X-quang ở sân bay, nhân viên đã thảng thốt khi phát hiện 10 con rắn được chia nhỏ và ngụy trang trong các túi vải đen, quấn dọc bắp chân của Koufiah. Tất cả chúng đều thuộc họ trăn và không có độc.
Rắn được chia nhỏ trong các túi đen và giấu kín trong ống quần. (Ảnh: Internet)
Hiện tại, hành khách Koufiah vẫn đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra. Theo quy định của hàng không quốc tế, động vật hoang dã chưa qua đăng kí sẽ không được mang lên các chuyến bay thương mại.
Tang vật được tìm thấy từ ống quần của anh Koufiah. (Ảnh: Internet)
Trang tin tức của Indonesia, tờ Astro Awani cho biết thêm, anh Koufiah đã vận chuyển rắn để bán sang Saudi Arabia nhằm thu lợi nhuận. Nếu tội danh được thành lập, rất có thể anh Zaki sẽ bị phạt hàng ngàn đô hay thậm chí bị kết án tù.
Sau khi Koufiah bị bắt tạm giam, chuyến bay từ Indonesia đến Jeddah, Arab Saudi vẫn tiếp tục diễn ra. (Ảnh: Internet)
VietBF © Sưu Tầm