Mặc dù nắm tính mạng tới 300 hành khách trong tay nhưng hôm 18-7, hai phi công của hãng hàng không Canada Air Transat trước khi lên lái máy bay đã uống rượu say ngật ngưỡng. Họ đã bị trục xuất khỏi buồng lái chỉ ít phút trước khi máy bay cất cánh từ sân bay Quốc tế Glasgow – Scotland và bị bắt tạm giam về hành vi nguy hiểm này. Hai người này là Imran Zafar Syed, 37 tuổi; và Jean Franco Perrault, 39 tuổi.
Chiếc máy bay của hãng Air Transat dự kiến khởi hành lúc 13 giờ (giờ địa phương) đến TP Toronto – Canada. Tuy nhiên, các thành viên phi hành đoàn đã phát hiện 2 phi công “có dấu hiện say xỉn” nên đã báo với nhà chức trách.

Máy bay của hãng hàng không Air Transat. Ảnh: Alamy
Kết quả là 2 người này đã bị tạm giữ để điều tra và không được bảo lãnh tại ngoại . Cảnh sát Scotland cho biết họ sẽ trình diện tại tòa án Paisley Sheriff.
Các hành khách trên chuyến bay nhận được thông báo hủy chuyến “vì lý do có trục trặc”. Họ chỉ phát hiện ra việc 2 phi công say rượu trên bản tin vào sáng hôm sau. Một trong những hành khách bày tỏ: "Chúng tôi rất biết ơn những người đủ dũng cảm để báo cáo chuyện này. Nếu không nhờ họ, có thể chuyến bay này sẽ rất khác".
Hãng hàng không Air Transat sau đó xác nhận việc 2 phi công bị bắt giữ đồng thời thông báo chuyến bay đã được dời lại sang ngày 19-7. “Chúng tôi sẽ chờ kết quả điều tra trước khi đưa ra thêm bất cứ bình luận nào. An toàn của phi hành đoàn và các hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu của Air Transat” – hãng hàng không thông báo.
Therealtz © VietBF