Một người đàn ông gốc Việt vừa bị cảnh sát Mỹ tóm sống khi ăn trộm bộ TV tại chợ Costco tiểu bang New Jersey. Khi bị nhân viên bảo vệ phát hiện, tên này đã rút dao đe doạ rồi chạy trốn bằng chiếc xe đi mượn nhưng vẫn không thể chạy thoát. Được biết nghi phạm đã nhiều lần “hành nghề” ăn cắp tại các khu chợ ở Mỹ.

Nghi phạm đã bị bắt sau khi ăn trộm bộ TV tại chợ Costco ở thành phố Teterboro, tiểu bang New Jersey vừa qua.
Hai nghi can cư dân thành phố Little Feery “cuỗm” bộ TV lẻn ra khỏi chợ Costco bằng lối thoát hiểm, tuy nhiên một nhân viên bảo vệ đã trông thấy. Võ liền rút dao doạ, rồi cả hai tên trốn thoát trên chiếc xe mướn.
Nhờ nhân viên Costco ghi lại được bảng số xe, cảnh sát lần ra Võ và Nicole Ripoli. Võ bị giam giữ tại nhà tù quận Bergen, đối diện với các cáo buộc ăn trộm mức độ I và tàng trữ vũ khí. Toà yêu cầu $100.000 Mỹ kim bảo lãnh tại ngoại hầu tra đối với anh ta. Trong khi Ripoli bị cáo buộc trộm cắp cửa hàng, và được thả sau khi đóng tiền bảo lãnh.
Cùng lúc, nhân viên bảo vệ chợ Walmart cũng tại Teterboro gọi cảnh sát báo họ nhận ra Võ đã “nẫng” bộ TV màn hình phẳng 48 inch hiệu Samsung khoảng một tuần trước khi vụ trộm xảy ra tại chợ Costco. Ngoài ra, anh ta còn lấy bộ Playstation 3 hiệu Sony và đầu DVD xách tay. Như vậy, Võ lãnh thêm cáo buộc trộm cắp cửa hàng bổ sung.
hoalyly@vietbf sưu tầm