VBF-Ồ ạt là những dụ an xây dựng nhằm cải thiện cuộc sống người dân nhưng xem ra chúng đã vô tình làm khổ người dân Hn hơn. Giờ họ buộc phải sống trong tình trạng ô nhiễm đi lại khó khăn giữa đống nước thải bốc mùi thối nồng nặc.Dự án cải tạo tuyến mương tại ngõ 139 Khương Thượng chậm tiến độ khiến môi trường ô nhiễm nặng, trên mặt đường dân lát ván, bắc cầu để đi.Dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối, vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang, rác được chất thành đống...đó là những gì mà nhiều năm nay hơn 100 hộ dân sống tại ở gần mương Y Cụ - Y Khoa, ngõ 139 Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội) hàng ngày phải khốn khổ sống chung, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng và những mối nguy hiểm luôn rình rập đe dọa cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây.
Người dân cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng lộn xộn và ô nhiễm trên bắt đầu từ khi công trình cải tạo mương Y Cụ - Y Khoa, công trình thi công nhiều năm trời, chậm tiến độ và thiếu đồng bộ khiến cho mặt đường dân sinh hư hỏng nặng, ghồ ghề sỏi đá, nước thải sinh hoạt chảy tràn lên mặt đường.
Một phần nữa là do bên ban quản lý dự án, không thực hiện tốt khâu quản lý dẫn đến tình trạng vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang trên mặt đường gây cản trở giao thông và mất an toàn cho người dân.

Theo quan sát của phóng viên Pháp luật Plus, tại đây mặt đường rất và ghồ ghề, nhiều đoạn người dân phải sử dụng ván, gạch lát lên mặt đường để đi, nhiều đống rác lớn được đổ chất đống và khoảng cách an toàn giữa khu vực thi công với khu đường dân sinh không được đảm bảo. Ngay cạnh đó là dòng nước đen ngòm, hôi thối chạy tràn lên mặt đường gây ô nhiễm nặng môi trường sống của các hộ dân.

Theo tìm hiểu được biết Dự án cải tạo tuyến mương L2A (Y cụ - Y khoa) thuộc Dự án cải tạo kênh mương thoát nước giai đoạn II thi công vào năm 2012, vừa thực hiện được vài tháng thì "án binh bất động". Dự án sử dụng nguồn vốn ưu đãi của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) do BQL thoát nước Hà Nội đảm nhiệm.