Đó chính là Hương Giang idol. Cô được mọi người biết đến từ Vietnam Idol 2012 Giờ đây cô nổi tiếng không những càng ngày càng đẹp và duyên dáng mà bởi cô có những nỗ lực không ngừng trong showbiz. Nhưng nói chuyện tình duyên thì chỉ có nước mắt và... nước mắt...

Hương Giang Idol và bạn trai cũ Criss Lai.
Vốn là người chuyển giới, thường khó khăn và gặp nhiều trắc trở trong tình duyên, nên nhiều người đã mừng cho Hương Giang khi cô tìm được tình yêu bên anh chàng Việt kiều Criss Lai.
Bén duyên nhau từ cuộc thi Cuộc đua kì thú 2014, Hương Giang và Criss Lai nhanh chóng tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn và đến với nhau bằng một tình yêu đẹp, khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Criss Lai vốn là một Việt kiều Canada, chủ yếu sinh sống ở nước ngoài, anh chỉ thỉnh thoảng về thăm và chung sống cùng Hương Giang được một thời gian rồi lại về nước.
Tuy thế, tình cảm của cả vẫn rất mặn nồng, thậm chí Criss Lai còn hỗ trợ Hương Giang về tinh thần và vật chất để sản xuất các sản phẩm âm nhạc.
Nhưng, đầu tháng 5 vừa qua, Hương Giang gây bất ngờ với công chúng khi xác nhận về việc cô và Criss đã đường ai nấy đi sau 2 năm yêu nhau. Nguyên nhân được nữ ca sĩ chuyển giới tiết lộ là vì cô quá yêu Criss Lai nên luôn nhẫn nhịn nhưng khi sự níu kéo đi quá giới hạn, Hương Giang quyết định buông tay.
Trong một bài phỏng vấn gần đây cô chia sẻ: “Mỗi khi hai đứa cãi vã, giận hờn, 10 lần thì hết cả 10 đều là tôi nhường nhịn, chủ động xin lỗi...
Đến lần cuối cùng, khi bản thân tôi trở nên cứng rắn và giữ vững lập trường thì cũng là lúc 2 đứa không thể chịu đựng được nhau. Lúc đó, tôi rất giận và nuối tiếc vì đã chờ đợi anh ấy quá lâu”.
Hương Giang cũng luôn tự nhủ rằng, mình là người chuyển giới nên phải cố gắng thật nhiều để bù đắp cho người yêu. Cũng vì thế mà cô trở thành người lụy tình:
“Tôi luôn tâm niệm rằng vì mình là người chuyển giới, lại không đảm đang, khéo léo như những phụ nữ xung quanh, nên tôi luôn cố gắng vun vén, bồi đắp tình cảm để giữ chân người mình yêu. Tuy nhiên, ai rồi cũng có một giới hạn chịu đựng của bản thân”.
“Dù sao, tôi vẫn cảm ơn anh vì đã không ngại dư luận để đến với một người chuyển giới như tôi. Nhưng nếu so sánh với những lần yêu đương, hẹn hò trước đây, tôi nghĩ mình khá may mắn vì ngày xưa, tôi từng bị bạn trai “đá” đau đớn hơn thế này rất nhiều”, Hương Giang trải lòng về đoạn đường tình đã qua.
Therealtz © VietBF