Trở thành người của công chúng thì không hề dễ, đều phải chịu những đàm tiếu, thị phi nên có khi muốn làm những điều mình muốn thì thật là khó. Không thể công khai tình cảm của mình, ăn nhanh ăn chóng để kịp chương trình,… Hãy cùng vietbf khám phá nhé!
Việc yêu đại gia, làm người thứ ba là chuyện không hề còn xa lạ ở showbiz đầy rẫy những cám dỗ, thị phi. Thế nhưng trong khi các người đẹp khác tìm cách giấu kín mọi chuyện thì Ngọc Trinh lại làm điều mà không ai có thể làm được đó là công khai thừa nhận tất cả.
Trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi về tin đồn tố cáo cô là người thứ ba, Ngọc Trinh thẳng thắn thừa nhận: “Mấy người biết về câu chuyện của tôi, người ta chửi tôi là người thứ ba này nọ, những cái đó đúng, tôi chấp nhận. Thật sự mình chỉ buồn đau vì những cái người ta chửi mình không đúng thôi, như việc cặp kè nhiều người. Tôi cũng nói với bạn trai tôi vậy đó. Người ta chửi em là người thứ ba, em chấp nhận, vì em là vậy, mặc dù em không muốn nhưng nó đã là vậy, không thay đổi được, còn kêu em bỏ anh là em không bỏ được rồi. Nhưng người ta chửi em cặp người này người kia, em rất buồn. Tôi chỉ buồn khi nghe người ta nói mình làm gái. Tôi biết tai tiếng này sẽ đeo theo tôi suốt đời”.
Quả thật Ngọc Trinh là người đẹp thật thà nhất showbiz Việt, cô làm được điều mà không có bất kỳ ai dám làm đó là dám đối mặt với sự thật dù biết rằng điều đó sẽ bị chỉ trích nặng nề. Cô không ngần ngại thừa nhận mình làm người thứ ba, mình có được cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ vào sự chu cấp của bạn trai đại gia.
Bản thân “nữ hoàng nội y” chia sẻ rằng “Tính tôi là vậy. Nếu người ta nói đúng, tôi thừa nhận. Kể cả việc là người thứ ba, tôi cũng lên tiếng xác nhận đấy thôi. Bởi làm sao có thể nói khác đi sự thật rằng thời điểm đó, tôi là đứa con gái không biết kiếm ra tiền và phải sống dựa vào người đàn ông khác. Thà mình nhận sai để người ta chửi một lần rồi thôi. Chứ họ đã biết chuyện như vậy rồi mà mình còn chối thì sẽ bị ghét, bị chửi còn ác hơn”.
vietbf @ sưu tầm