Sự việc xảy ra tại tiểu bang Montana và một người đàn ông gốc Việt đã bị cảnh sát bắt giữ. Người này được cho là đã cố ý dùng súng bắn vợ mình vì “ghen tuông” khi thấy vợ hay chăm sóc người em trai nát rượu. Tuy nhiên, mới đây người vợ đã bác đơn khiếu nại lên tòa án cho chồng mình.
Ban đầu John Huu Nguyễn, cư dân Great Falls, tiểu bang Montana bị cáo buộc cố ý giết người sau khi nổ súng bắn vợ. Anh ta cũng đối diện với những cáo buộc dùng vũ khí hành hung và hành hung người thân. Tuy nhiên, tại tòa vào ngày 14 tháng giêng, nạn nhân đã đến yêu cầu bãi nại.
Theo hồ sơ tòa, vụ việc xảy ra tại nhà của Nguyễn trên đường Alder Drive ở khu Fox Farm vào khoảng 1h30’ sáng một ngày tháng 5 năm ngoái. Nguyễn tỏ ra tức giận vì vợ mình lâu nay lo chăm sóc người em trai nát rượu. Nghi can trong cơn nóng giận đã dọa sẽ giết cô ấy, và “nói là làm,” anh ta đi lấy súng, bắn liên tiếp hai phát về phía bếp nơi cô đang đứng. Người phụ nữ ngay lập tức chụp lấy điện thoại, chạy ra phía sau nhà gọi 911.
Nguyễn nhận một tội danh gây nguy hiểm hình sự qua thỏa thuận nhận tội với tiểu bang để tránh bị kết án. Nguyễn bị đề nghị án treo nhờ không có tiền án hình sự. Huu Nguyễn, người Mỹ gốc Việt, phải nhờ đến thông dịch viên tại tòa. Anh ta giải thích, cho rằng vào buổi tối hôm đó, anh ta uống quá chén nên trí nhớ không rõ ràng, sáng suốt.
Nguyễn cho biết, giữa mình, vợ và em rể đã nổ ra một cuộc cãi vã, khiến anh ta rút súng. Nghi can không biết khẩu súng nạp đạn, và thừa nhận đã bắn 2 phát trước mặt cô vợ. Trong đơn yêu cầu bãi nại, nạn nhân ghi, “Anh ấy không cố ý. Anh ấy là người tốt.” Nguyễn cho hay, anh ta đang làm lành mối quan hệ với vợ và em rể kể từ sau vụ việc, và hứa sẽ không bao giờ uống rượu lại.
Thẩm phán Dirk Sandefur kết án Nguyễn hai năm quản chế với cơ hội bãi bỏ án sau một năm nếu không vi phạm quản chế, bao gồm không uống rượu hoặc đi tiệm rượu, quán bar. Những cáo buộc khác trước đây chống lại Nguyễn cũng được bãi bỏ theo thỏa thuận nhận tội.
Nguyễn bị bắt giữ khi đang ở trong xe đậu phía sau tiệm Wendy trên dãy 800 đường số 10th Avenue South sau khi bắn vợ. Anh ta được dẫn về nhà, và chỉ cho cảnh sát nơi mình dấu khẩu súng vật chứng trong garage. Nguyễn cũng để lại một lá thư ăn năn, xin lỗi. Lúc đó, anh ta biết rằng mình sẽ phải đi tù.
hoalyly@vietbf sưu tầm