Thông tin nhà văn Phùng Nguyễn đã ra đi mãi mãi vào ngày 17/ 11 vừa qua đã khiến nhiều người khá bất ngờ. Được biết, nguyên nhân khiến nhà văn đột ngột ra đi như vậy là vì bệnh tim và ông hưởng thọ 65 tuổi. Nhà văn Phùng Nguyễn đã sang Mỹ sinh sống từ năm 1984.
Nhà văn Phùng Nguyễn, một tác giả từng sống, viết văn và làm việc trong ngành điện toán nhiều năm tại Bakersfield, Nam California, đã từ trần tại tiểu bang Maryland vào sáng thứ Ba, 17 tháng 11, 2015, hưởng thọ 65 tuổi. Theo các tin nhắn trên Facebook, nhà văn Phùng Nguyễn đã ra đi đột ngột vì bệnh tim.
Ông sinh năm 1950, có tên thật là Nguyễn Đức Phùng, quê xứ Quảng Nam - Đà Nẵng, đi lính Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1968, đến Mỹ tị nạn từ năm 1984, bắt đầu viết văn và được biết tên tuổi từ khoảng 1994.
Ông đã cộng tác với các tạp chí văn chương như Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Việt, hai mạng văn chương Talawas và Da Màu. Ông là thành viên ban biên tạp tạp chí Da Màuvà Trên Kệ Sách. Thời gian gần đây ông viết blog đều đặng cho đài VOA tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
Nhà văn Phùng Nguyễn có hai tác phẩm gồm Tháp Ký Ức xuất bản năm 1998, và Đêm Oakland và Những Truyện Khác năm 2001.
hoalyly@vietbf sưu tầm