Nhiều người phải bỏ một số tiền không hề nhỏ để có được một ngôi nhà trung cư như mơ ước. Tuy nhiên, sự thật lại không như mong đợi và ví dụ điển hình là khu đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính, Hà Nội. Vừa qua chủ nhân của một ngôi nhà tại đây đã vô cùng bàng hoàng khi cả một mảng trần lớn bất ngờ rơi xuống sàn nhà.
Sáng ngày (18/11), chị Hà ở phòng 1502 tòa nhà 17T6 KĐT Trung Hòa – Nhân Chính (đường Hoàng Đạo Thúy – Hà Nội) giật mình khi bước vào văn phòng. Một cảnh tượng tan hoang diễn ra ngay trong căn phòng, mảng trần rộng vài mét vuông đổ sập xuống bàn, sàn trong phòng này. Ngay lập tức, chị đã báo sự việc với người phụ trách quản lý tòa nhà để phản ánh về sự cố này. “Đó là phòng mà buổi trưa chúng tôi vẫn ngồi ăn cơm và nghỉ trưa. Không dám nghĩ tới việc nếu mảng vữa ấy rơi vào buổi trưa. May mắn thay sự cố xảy ra trong đêm”, chị Hà sợ hãi nói.
Có mặt tại hiện trường, theo quan sát của PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ, căn hộ 1502 có diện tích lớn, gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Một trong 3 phòng của căn hộ đã xảy ra sự việc một mảng trần rộng khoảng 3m2 rơi xuống, để lại một vết lõm to. Phía bàn, sàn nhà vương vãi nhiều mảnh vữa to như chiếc đĩa loại lớn, nằm chỏng chơ trên sàn. Những người sống trong căn hộ này vẫn chưa hết hoảng sợ.
“Từ lâu chúng tôi đã thấy nhiều vết nứt nhưng chỉ nghĩ là nứt đường sơn, không thể ngờ cả mảng tường lại rơi ập xuống như vậy. Nếu rơi trúng người thì tôi không dám tưởng tượng đến hậu quả”, chị Hà nói.
Theo chia sẻ của chị Hà, khi phát hiện ra sự việc, chị nghĩ có thể căn hộ tầng trên sửa chữa nên gây tác động mạnh, làm sập mảng trần. Tuy nhiên, khi chị lên tầng 1602 để hỏi thì hoàn toàn không hề có chuyện sửa chữa. “Thật là nguy hiểm, trần nhà có thể rơi xuống bất cứ lúc nào”, chị thảng thốt.
Trước những lo lắng về sự việc xảy ra tại căn hộ này, chị Hà cho người xuống gặp đại diện ban quản lý (BQL) tòa nhà 17T6. Bà Phan Thị Chung, người phụ trách quản lý tòa nhà 17T6 thản nhiên coi đó là chuyện bình thường và cho rằng, đã có nhiều căn hộ khác cũng đã từng xảy ra rơi vữa. Khi đề cập đến trách nhiệm, bà Chung cho hay, căn hộ đã hết bảo hành nên mọi sự cố xảy ra trong đó thì người dân tự chịu trách nhiệm, tự sửa chữa, khắc phục.
Chị Hà cho biết, căn hộ này vẫn đóng tiền bảo trì, mỗi năm khoảng hơn hai triệu đồng. Khi PV làm việc với bà Phan Thị Chung để tìm hiểu về sự cố sập vữa trần nhà ở căn hộ 1502, người này vội nói: “Không liên quan đến báo chí đâu nhé, tại sao bọn em là báo chí mà lại đến đây”. Theo ý bà Chung, khi nào xảy ra sự việc thì phía ban quản lý sẽ cho kỹ thuật và các bộ phận khác kiểm tra. Còn không thì nhà ai nấy lo.
Từng được đánh giá là khu đô thị hàng đầu Thủ đô với giá bán cao ngất ngưởng, thế nhưng sau một thời gian đi vào hoạt động khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính đang có sự xuống cấp rõ rệt. Được biết, tòa nhà này do Vinaconex làm chủ đầu tư.
hoalyly@vietbf sưu tầm