Trầm cảm là căn bệnh đáng sợ. Có người không biết thì khi muốn cứu chữa đã muộn. Chàng trai gốc Việt trầm cảm đã "ngã gục" trong cuộc chiến với bệnh tật. Hãy cùng vietbf khám phá nhé!
Những tin tức vừa loan báo hôm 18 tháng 10 cho biết là một sinh viên gốc Việt đã tự tử ở Calgary và gia đình của anh ta muốn mọi người biết để phòng ngừa cho những vụ tự tử có thể xảy ra trong tương lai.
Gia đình bố mẹ anh Evan Trẩn, là những người Hoa từ Việt Nam, đến tỵ nạn ở Canada từ những năm 1980. Họ định cư ở thành phố Edmonton, có một tiệm hớt tóc trong thành phố, mà tầng lầu trên là chỗ ở cho toàn gia.
Theo tin tức từ những người thân trong gia đình anh Trần, thì anh ta đã bị chứng trầm cảm từ những năm 15 tuổi, cố chiến đấu để vượt qua nhưng cuối cùng đã thua cuộc.
Vào tháng tư năm nay, anh Trần đã thú nhận với người chị là anh ta có bệnh, trước khi đến bác sĩ. Bác sĩ đã cố gắng tìm hiểu bệnh tình cũa anh này, nhưng anh ta đã biến mất khỏi gia đình trong ngày lễ Tạ Ơn.
Ngày hôm sau người ta tìm thấy xác của anh.
Anh Evan Trần năm nay 21 tuổi, là người thích chơi video games, thích chụp hình và thích trượt ván snowboarding, là sinh viên của trường đại học Alberta.
Đối với người ngoài, anh Trần là một thanh niên vui vẻ, dễ mến, được nhiều người ưa thích, nhưng anh có một cuộc sống hai mặt. Những người trong gia đình, biết bệnh tình và tìm cách giúp đỡ để anh ta thoát được những ám ảnh. Anh Trần cũng cố gắng hết sức, nhưng đã không thành công.
Theo thống kê của the Centre for Addiction and Mental Health thì tự tử là nguyên nhân cao hạng nhì gây ra cái chết của những người trẻ ở Canada tuổi từ 10 cho đến 24.
vietbf @ sưu tầm