Đúng là chuyện lạ chưa từng thấy, vì cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa. Thế mà dù bầu trời thành phố New York, Mỹ nhưng vẫn xuất hiện hàng loạt những dải cầu vồng trong ngày giáo hoàng Francis đến thăm. Người dân New York tràn xuống đường giao hòa cùng trời đất chào đón Giáo hoàng.
Chiều 25/9, 80 ngàn người dân New York đã tươi cười rạng rỡ xuống đường chào mừng Giáo hoàng Francis đến thăm thành phố. Trong chuyến thăm nước Mỹ lần này, trước đó Giáo hoàng đã phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, sau đó tới khu vực tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố 11/9.

Hàng chục ngàn người đã chào đón Giáo hoàng. (Ảnh: Getty Images)

Khoảng 80 ngàn người dân New York đã tới chào đón Giáo hoàng. (Ảnh: Getty Images)
Dường như có điềm lành cho chuyến thăm nước Mỹ đầu tiên của Giáo hoàng, bởi trên bầu trời New York đã xuất hiện hàng loạt dải cầu vồng dù trời không mưa. Khu vực nhìn thấy cầu vồng rõ nhất tại New York trong hôm qua là Quảng trường Madison và Công viên Trung tâm. Tại đây, người dân thành phố đã chụp và chia sẻ hàng loạt tấm ảnh về cầu vồng. Họ cho đây là điềm lành xuất hiện bởi rất nhiều tấm hình chụp lên được đính kèm dòng chữ "phù hộ (bless)".
Trên thực tế việc cầu vồng xuất hiện này thực ra là hiện tượng khoa học có tên hồ quang trên bầu trời. Ánh sáng mặt trời khi chiếu xuống tầng bình lưu có nhiều tinh thể băng sẽ phân tách thành các chùm sáng như cầu vồng. Hiện tượng này thường xuyên xuất hiện ở Mỹ, trung bình khoảng vài lần mỗi năm.Một hình chụp cầu vồng trên bầu trời New York. (Ảnh: Alexandra Field/Twitter)

Nhiều người cho việc cầu vồng xuất hiện không chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. (Ảnh: Luke Mayville/Twitter)
Dù vậy, việc cầu vồng xuất hiện đúng trong dịp Giáo hoàng Francis có mặt khiến không ít người cho rằng đây không đơn thuần là trùng hợp ngẫu nhiên. Sau khi tới New York, Giáo hoàng Francis sẽ đến thăm thành phố Philadelphia trước khi trở về Rome vào Chủ nhật 27/9.
Therealtz © VietBF