Một tài tử kiêm nhà sản xuất điện ảnh vừa bị bắt vì tội giết người bạn. Người này vừa được giải Emmy và đã dùng con dao giết bạn vì lời ăn tiếng nói. Cùng vietbf.com khám phá thêm.

Andre Bauth thắng giải Emmy trong tháng Tư năm nay. (Getty Images)
LOS ANGELES - Cảnh sát đã thi hành một trát tòa và tìm bắt một tài tử kiêm nhà sản xuất điện ảnh từng lãnh giải thưởng Emmy. Người này bị cáo buộc đã tìm cách giết người bạn cùng phòng bằng một con dao làm bếp vào đầu tuần này.
Anh Andre Bauth, tên thật là Andre Salaman Bautista, đã bị truy nã vì những cáo buộc mưu sát và tấn công bằng vũ khí gây chết người, sau khi người bạn cùng phòng của anh bị đâm bằng một con dao nhà bếp.
Trước đó trong năm nay, Bautista đã giành được một giải thưởng Emmy cho chương trình kịch chiếu ban ngày. Anh thắng với tư cách là một nhà sản xuất cho truyện kịch nhiều kỳ “The Bay.”
Lệnh truy bắt Bautista đã được ban hành cho vào hôm thứ Năm, theo Ricardo Santiago, một phát ngôn viên của văn phòng biện lý quận hạt của Los Angeles County, cho biết
Bạo động trong nhà của Andre Bautista xảy ra trước 3 giờ sáng thứ Ba, 8 tháng 9, 2015, khi cảnh sát được gọi đến một ngôi nhà ở khu phố 3100, trên đường Laurel Canyon Boulevard, ở Studio City. Có người đã báo cáo về một vụ đâm người.
Anh Bautisa, 36 tuổi, đã cãi lộn trong bếp với một người bạn sống cùng nhà. Cuộc tranh cãi leo thang đến mức độ bạo động khi Bautista chụp lấy một con dao, cầm nó để đâm vào người bạn cùng phòng, và sau đó bỏ trốn.
Cảnh sát tin rằng Bautista có thể đang sắp xếp để ra đầu thú một cách ôn hòa.
Một người đàn ông tự nhận là bạn cùng phòng của Bautista, và là nạn nhân của vụ đâm người, trả lời phỏng vấn của đài KCBS-TV Channel 2. Anh nói rằng cuộc tranh cãi xảy ra là do một lời nói đùa về chuyện Bautista đoạt giải Oscar.
Anh Clayton Haymes, 23 tuổi, về đến nhà sau khi đi ăn tối và uống rượu với bạn bè. Anh nghe Bautista khoe rằng đến một ngày nào đó Bautista sẽ giành được năm giải thưởng Oscar.
Haymes kể với đài CBS, “Khi anh ấy nói 'năm giải Oscar,' tất cả chúng tôi đều bật cười một chút, và rồi không ngờ điều đó lại khiến anh ta đâm ra bực tức.”