Chuyện về những con người lao đao vì chiếu bạc thì không hiếm, được coi đó là vấn nạn xã hội. Và trong giới showbiz đây cũng không phải chuyện hiếm. Mấy năm gần đây đã có rất nhiều chuyện lùm xùm xung quanh việc các nghệ sĩ Việt mải mê trên chiếu bạc ngập đầu trong cảnh nợ nần.

Như đã nói, chuyện nghệ sĩ đánh bạc trong giới showbiz không ít, có những nghệ sĩ khi bị bắt hoặc tuyên bố bể nợ vì cờ bạc không có khả năng trả tiền thì khán giả mới biết, còn rất nhiều nghệ sĩ, họ cũng bán thân mình vào kiếp đỏ đen đến nỗi không còn mái nhà để sống và chỉ đến khi họ tự thú nhận, nhiều người mới… té ngửa. Điển hình là danh hài Hồng Tơ khi anh lên báo thú nhận, anh từng trốn nợ, phá sản vì thiếu nợ do cờ bạc. Hồng Tơ kể lại, ban đầu nghệ sĩ ai cũng chơi cho vui, sau đó thì chơi với số tiền ít rồi từ từ “máu nóng” nổi lên, tiền trên chiếu bạc không là gì. Chưa kể những màn cá độ đá banh. Trong một bài phỏng vấn, nghệ sĩ hài này không giấu giếm, có đêm anh thua đến 500 triệu đồng. Không đi diễn chỉ mê đánh bài, thiếu tiền tỷ anh phải bán biệt thự, đi ở nhà thuê. Nhưng máu đỏ đen vẫn không buông tha, anh cứ tiếp tục bán thân mình và những ván bài, đến lúc thiếu nợ tứ bề, bị chủ nợ tìm kiếm, phải trốn chui trốn nhủi.
Trước đây, nghệ sĩ cải lương Kiều Phượng Loan cũng từng tâm sự, bà cũng vì cờ bạc mà bán nhà, nợ nần tứ phía. Đến tuổi già, bà mới thấm thía câu “cờ bạc là bác thằng bần”. Hay cố diễn viên Hồng Sơn trước khi mất năm 2011, ông cũng tâm sự đã mất hết tất cả tài sản, hạnh phúc gia đình cũng vì đánh bạc, rồi sau đó rơi vào nghiện ngập. Những năm cuối đời, ông cũng gượng dậy trở lại màn ảnh nhưng không được bao lâu đã qua đời.
Nam diễn viên Thương Tín gần đây được báo chí quan tâm đã thật lòng chia sẻ, sau những lỗi lầm, những biến cố của cuộc đời anh phải đóng phim liên tục, vai gì cũng nhận để có tiền lo cho cuộc sống. Không những thế, căn bệnh về già, có con nhỏ cũng làm một gánh nặng mà nam diễn viên ngoài 60 phải gồng gánh trên vai. Nhớ về qua khứ lẫy lừng, anh chỉ biết thở dài và cười buồn…
vietbf @ sưu tầm