Hung thủ đã bị cảnh sát truy đuổi gắt gao hắn đến bước đường cùng đã tự bắn vào mình nhưng không chết và đã được các cảnh sát bắt, chúng tôi đang cập nhất liên tục nhưng thông tìn về vụ việc.
00h02 ngày 27/8: Kênh truyền hình Mỹ CNN vừa cho biết, nghi phạm Vester Flanagan chỉ bị thương và đã bị cảnh sát bang dẫn đi. Trước đó, tay súng này đã tự bắn vào mình khi bị cảnh sát truy đuổi. Flanagan là người Mỹ gốc Phi. Việc Flanagan ra tay bắn chết hai nhà báo Alison Parker và Adam Ward bước đầu được cho là do tư thù cá nhân.
23h45: Tổng giám đốc đài WDBJ, ông Jeff Marks cho biết, hai năm trước công ty đã sa thải nghi phạm Vester Flanagan. Ông nói thêm rằng, WDBJ đang hợp tác với phía cảnh sát và đã trao cho cảnh sát tất cả những thông tin về thời gian làm việc của Flanagan khi còn ở nhà đài, cũng như đoạn video ghi lại cảnh vụ Flanagan sát hại các nhà báo.
Ông Marks cũng thừa nhận đã từng nghe nói về những cáo buộc của Flanagan trong quá khứ, nhưng ông không nghĩ rằng nhà báo Alison Parker và Flanagan lấn sân nhau. Ông cho biết mình không hề phóng đại khi nói hai nhà báo bị sát hại là "những con người tử tế nhất và tốt nhất từng làm việc" cho WDBJ.
Sau vụ sát hại các nhà báo, Marks nói rằng ông muốn rời bỏ vị trí của mình. Nói về nghi phạm, ông cho hay, "tôi không biết giờ mình muốn anh ta sống hay chết nữa".
23h15: Theo kênh truyền hình Mỹ CNN, lực lượng thực thi pháp luật đã chặn được chiếc xe của Vester Flanagan trên đường 66 nối giữa các tiểu bang. Nghi phạm đã tự bắn vào mình sau đó. Hiện chưa rõ nghi phạm đã chết hay chỉ bị thương. Trong khi đó, hãng tin ABC News cho biết đã nhận được một bản fax dài tới 23 trang, với nội dung như một bản tuyên bố, từ một người tên là Bryce Williams. ABC News đã giao tài liệu này cho các nhà chức trách để phục vụ quá trình điều tra.
23h00: Tờ Daily Mail của Anh cho biết, nghi phạm Vester Flanagan, cựu nhân viên của đài WDBJ, được xác nhận là đã tự bắn vào mình. Trước khi nổ súng, Flanagan đã lên mạng Twitter giải thích lý do ra tay sát hại các nhà báo Alison Parker và Adam Ward.
Flanagan nói rằng, nhà báo Parker đã có những lời bình luận "phân biệt chủng tộc" và cho biết đã từng khiếu kiện Parker đối với Hội đồng Cơ hội làm việc công bằng, nhưng đài WDBJ vẫn quyết định thuê nữ phóng viên này.
Về phần nam phóng viên Ward, Flanagan cho biết, sau khi từng làm việc chung với nhau, Ward đã phàn nàn với bộ phận nhân sự về nghi phạm. Hiện chưa rõ chuyện gì đã xảy ra giữa hai người đàn ông này.
Tuy nhiên, gây sốc nhất chính là đoạn video Flanagan tự quay về vụ tấn công và chia sẻ qua tài khoản Twitter của y. Đoạn phim cho thấy Flanagan đã tiến về phía hai nhà báo khi họ đang phỏng vấn bà Vicki, Gardner, Giám đốc điều hành một phòng thương mại địa phương.
Đầu tiên Flanagan nã súng vào Ward, sau đó quay sang bắn chết Parker. Hai nhà báo chết ngay tại chỗ, trong khi bà Gardner bỏ chạy về phía bệnh viện Roanoke Memorial.
Sau khi đăng tải đoạn phim này lên mạng, tài khoản Twitter của Flanagan đã đóng lại.
22h50: Theo tin tức mới nhận được, cảnh sát Mỹ đang ráo riết truy tìm Vester Flanagan, cựu nhân viên của nhà đài WDBJ, người được cho là có liên quan tới vụ xả súng giết hại hai nhà báo vào tối nay (theo giờ Việt Nam). Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Augusta cho hay, Flanagan đang điều khiển một chiếc Ford Mustang màu xám đời 2009.
Một nhân viên đài WDBJ cho hay, Flanagan đã làm việc cho đài này được một năm và dùng tên là Bryce Williams. Người này đã bị sa thải vì một lý do không được công khai. Cảnh sát tin rằng, nghi phạm vẫn còn đang lẩn trốn trong khu vực tiểu bang Virginia.
Đáng chú ý, trên một tài khoản mạng xã hội Twitter mang tên Bryce Williams xuất hiện hai đoạn phim cho thấy một người tiến tới gần hai nhà báo xấu số và bắn chết họ. Ngoài hai đoạn phim, tài khoản này còn có tin nhắn với nội dung: "Tôi đã quay phim vụ xả súng".
Nghi phạm là người đã từng làm việc tại nhà đài này, rất có thể vụ thảm sát là do mâu thuẫn cá nhân, cảnh sát vẫn chưa cho biết gì thêm.
JD