Vụ việc chém người kinh hoàng xảy ra ở Đồng Nai đang làm dư luận xôn xao khi thấy cách hành xử giữa con người với con người bây giờ dường như phần con nhiều hơn phần người, xã hội ngày một đi xuống.
Chị Nhung
Ngày 25/8, công an huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) cho biết cơ quan này đang điều tra, xác minh một vụ xô xát chém người tại xã Xuân Mỹ (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) khiến anh Nguyễn Đức Nhơn (SN 1978, ngụ tại ấp Láng Sớn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Đức Trí (SN 1986), Nguyễn Đức Thành (SN 1992, ngụ cùng xã) bị thương nghiêm trọng phải nhập viện cấp cứu.
Nghi phạm gây nên vụ việc này là anh Võ Văn Tuấn (SN 1972) cùng ba người khác là Đen, Được và Quậy.
Tin tức ban đầu về vụ việc, vào khoảng 18h30, ngày 22/8, con của anh Nhơn (học lớp tám) và con của anh Tuấn (học lớp hai) cùng học chung một lớp dạy võ.
Trong quá trình học, thầy giáo đưa ra quy định nếu học trò nào không chịu nghe lời, quậy phá thì sẽ bị bắt phạt quỳ gối giữa sân. Vì con trai anh Nhơn lớn hơn và có đai võ cao hơn nên khi con của Tuấn bị thầy giáo phạt thì con của anh Nhơn có nhiệm vụ yêu cầu con của Tuấn chấp hành mệnh lệnh phạt của thầy.
Vì tuổi còn nhỏ, lại tinh nghịch nên con của Tuấn cho rằng mình bị con anh Nhơn bắt nạt, đánh đập nên đã về mách bố.
Quá bực tức khi con mình bị bắt nạt, Tuấn dẫn theo vợ, con đến nhà tìm vợ chồng anh Nhơn “mắng vốn” trả thù.
Tại đây, con anh Nhơn giải thích: “Con không đánh em, vì em lỳ quá nên thầy yêu cầu em ra quỳ thôi”. Lúc này, con của Tuấn cũng xác nhận: “Anh không đánh con mà người khác đánh” nên sau một lúc ồn ào, cãi vã, Tuấn bèn bỏ về.
Tuy nhiên, đến khoảng 21h30 cùng ngày, Tuấn dẫn thêm 3 người khác tên Đen, Được và Quậy (chưa rõ lai lịch) đến nhà anh Nhơn tiếp tục chửi mắng. Thấy Tuấn mang theo người nhà cùng dao, gây đến, anh Nhơn sợ sẽ làm hại mình và gia đình nên đã gọi thêm anh em Nguyễn Đức Trí, Nguyễn Đức Thành đến.
Thật không ngờ, khi vừa thấy Trí, Thành đến Tuấn cùng đồng bọn lao vào đâm chém túi bụi.
Anh Nhơn kể lại: "Trước sự việc, anh Tuấn rút dao ra đâm xối xả vào người tôi còn Được, Đen và Quậy đánh hai em tôi. Lúc bị đâm, tôi bèn vùng dậy chạy nhưng vẫn bị Tuấn đuổi theo đâm vào lưng. Thực sự, tôi không thể tưởng tượng nổi sự việc lại đến nông nỗi đó.
Bây giờ, vụ việc đã được công an xã thụ lý chuyển lên công an huyện Cẩm Mỹ nhưng về phía gia đình tôi vẫn luôn luân thấp thỏm lo sợ bị trả thù… Hôm vừa rồi, vợ tôi còn bị một người không rõ danh tính gọi điện hăm dọa nữa".
Về việc bị hăm dọa, chị Lê Thị Nhung (vợ anh Nhơn) cũng bày tỏ: “Họ gọi vào điện thoại của tôi rồi nói chồng tôi cùng người thân tôi đang ở đâu để họ đến chém chết. Họ còn dọa, không chém được ở bệnh viện thì về nhà tôi chém.
Vì thế, tôi sợ quá nên đã di tản người thân cùng con cái đến nhà ông bà và dì ở chứ không dám ở nhà nữa. Chính vì thế, chúng tôi rất mong, cơ quan chức năng điều tra đúng người, đúng tội để gia đình, con tôi được trở về nhà sống bình yên".
Hiện tin tức vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
Những vụ xô xát dẫn đến án mạng ngày càng xảy ra nhiều, rất mong các cơ quan sẽ giải quyết giúp giảm bớt những vụ án thương tâm.
JD