Lũy tre làng từ lâu đã được coi là biểu tượng đặc trưng của làng quê Việt Nam bởi rất nhiều công dụng hữu ích không chỉ trong cuộc sống, trong nông nghiệp hay hàng thủ công của người Việt Nam. Vốn nổi tiếng là loại cây to lớn có bộ rễ khổng lồ nhưng chắc hẳn người xem sẽ phải ngạc nhiên với bộ sưu tập muông thú như Sư Tử, Đại Bàng…từ rễ tre của bác Bùi Quang Dũng đến từ Vĩnh Long.
Ông Bùi Quang Dũng (SN 1962, trú 72/4B Trần Phú, tổ 19, tại khóm 2, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Hiện ông đang lưu giữ cả chục bộ rễ tre nguyên thủy rất độc và lạ. Trao đổi với PV, ông Dũng chia sẻ: “Tôi gắn bó với nghề thú y, nhưng sau giờ làm việc, tôi lại có thói quen ngược xuôi khắp nơi để “sưu tập” gỗ, đá, rễ tre có hình dạng “lạ” rồi đem về nhà trưng bày. Những sản phẩm tôi tìm phải là “hiếm và độc”, được xem là tuyệt tác mà thiên nhiên ban tặng, mang tính nghệ thuật cao”.
“Để có được những bộ rể tre hình dạng muông thú, trông bắt mắt cũng lắm gian nan và nhiều trở ngại, có khi phải vượt hàng trăm cây số để sưu tầm. Tuy nhiên, bằng sự đam mê của mình, tôi không bao giờ nản chí, quyết tâm “săn” tìm cho bằng được nhằm góp phần thêm phong phú cho bộ sưu tập của mình. Những rễ tre có hình dạng động vật, chỉ cần thêm vài chi tiết phụ như mắt, miệng,… thì sẽ hoàn thiện thành một con vật như ý muốn hoàn toàn tự nhiên, mà đâu phải ai cũng tìm được, phải có “duyên” và cơ may nữa”, ông Dũng cho biết thêm.
vietbf @ sưu tầm